Sáng Chúa Nhật 13/4, Đức Hồng y Leonardo Sandri chủ sự Thánh lễ Lá tại quảng trường thánh Phêrô, và thay mặt Đức Thánh Cha đọc bài giảng đã được ngài soạn cho thánh lễ. Đức Thánh Cha mời gọi nhìn vào con tim của Simon Kyrênê và theo bước chân của ông bên cạnh Chúa Giêsu.
Trong bầu khí rộn ràng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và tinh thần hiệp thông, sự vâng phục sâu sắc của quý chị em, vòng Chung kết cuộc thi với chủ đề “Niềm Vui Đời Thánh Hiến” đã diễn ra thành công vào ngày 07/4/2025, với sự góp mặt của 50 thí sinh xuất sắc đến từ Nhà Mẹ Qui Nhơn, Học viện và 13 Vùng: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Qui Nhơn, Phú Yên, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang, Đà Lạt, Kon Tum, Ban Mê Thuột, Xuân Lộc và Sài Gòn.
“Sao các bà lại tìm Người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.” (Lc 24, 5-6). Lạy Chúa, xin tuôn đổ ơn lành trên con, để con được lay động trước niềm hân hoan này. Con xin cam kết loan báo niềm vui Phục Sinh ngày hôm nay đến với mọi người.
Chiến tranh, dù chiến tranh cá nhân là những thực tế khủng khiếp, và khủng khiếp nhất trong số này thường được biện minh vì tôn giáo. Để đánh lừa hoặc chia rẽ dưới vỏ bọc tốt, dưới danh nghĩa chính thống hay phóng khoáng, cộng đoàn hay tự do cá nhân, ngay cả chính sự thánh thiện, các chia rẽ của con người có thể từ từ biến thành ti tiện, hoặc yếm thế, hoặc thù nghịch, hoặc cay đắng. Và theo cách này Giáo hội kitô bị chia rẽ.”
Hôm nay, lễ Phục sinh, là lễ lớn nhất trong năm…. và không chỉ đối với Ki-tô hữu ! Nhưng đối với mọi con người, mọi kẻ phải chết ! Vì bất cứ ai biết suy nghĩ đều phải thừa nhận rằng rốt cục chỉ có hai quyền lực trên trái đất của loài người : quyền lực của tử thần, luôn luôn thắng thế, nếu Đức Giê-su đã không phục sinh… và quyền lực của Đức Giê-su hằng sống, nếu quả thật Người đã chiến thắng tử thần cho chúng ta được nhờ hết thảy.
Cuộc đời có những lúc tối tăm đến nỗi bạn không còn biết mình đang đi đâu. Có những ngày lòng bạn đau như dao cắt, vì bị hiểu lầm, bị ruồng bỏ, bị phản bội bởi những người mình từng tin tưởng nhất. Có những đêm bạn khóc mà chẳng ai hay, gục đầu vào hai tay nhưng không biết cầu nguyện thế nào nữa. Có những nỗi đau không ai hiểu, những tổn thương chẳng thể nói nên lời. Và rồi bạn tự hỏi: “Thiên Chúa ở đâu trong tất cả những điều này?”