Chúng ta cùng hiệp ý “xin Chúa đoái thương nhìn đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV, và ban cho người Chúa đã an bài để kế vị thánh Phêrô, được trở nên nguyên lý và nền tảng hữu hình cho sự hợp nhất đức tin và tình hiệp thông nơi Dân Chúa” (Lời nguyện nhập lễ, Thánh lễ Cầu cho Đức Giáo hoàng).
Bà Cố Maria Đỗ Thị Chót, là thân mẫu của chị Maria Madalena Lê Thị Nữ (hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Giuse - Gò Vấp), và là Bà Nội em Vy (Thanh tuyển), vừa được Chúa gọi về tại tư gia, thuộc Giáo xứ Mằng Lăng, Giáo phận Qui Nhơn.
Lạy Cha, con sẵn sàng đón nhận sứ mạng tình yêu Cha trao cho con! Con để những lời này vang lên trong lòng: "Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi" (Ga 10, 27). Con có thổn thức khi Chúa chạm vào tâm hồn con? Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi Hội dòng chúng con.
hãy cùng nhau bước theo Đức Lêô XIV, người xây cây cầu mang tên “bình an”, để tiếp tục sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó: làm cho thế giới này trở thành một nơi mà tình yêu chiến thắng hận thù, sự tha thứ vượt qua oán giận, và bình an ngự trị trong trái tim mọi người. Đó chính là di sản mà Đức Lêô XIV đang mời gọi chúng ta cùng nhau thực hiện, hôm nay và mãi mãi.
Có thể điều làm con người hôm nay bỏ đạo, bỏ Chúa Giêsu,
lại không phải là những lời khó nghe của Ngài,
mà là đời sống của các kitô hữu, những người không dám sống các lời ấy.
Nhiều người thấy chướng khi nhìn vào cuộc sống của họ.
Xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn đến với Giêsu, và kiên trì ở lại với Ngài.
Tháng Năm, vì thế, không chỉ là một tháng trong năm, mà là một thời gian của ân sủng, một cơ hội để các tín hữu sống lại tinh thần của Mẹ Maria và mang tinh thần ấy vào cuộc sống hằng ngày. Mỗi đóa hoa dâng lên Mẹ là một lời hứa, mỗi lời kinh là một tâm tình, và mỗi hành động nhân đức là một bước đi theo con đường của Mẹ. Trong tháng Hoa, các tín hữu được mời gọi để trở nên giống Mẹ hơn – khiêm nhường, phó thác, và tràn đầy tình yêu. Và qua Mẹ, họ được dẫn đến Chúa Kitô, Đấng mà Mẹ luôn chỉ cho con cái mình: “Hãy làm mọi sự Người bảo.”