Nhìn lại !

Chủ nhật - 10/10/2021 06:10 243 0
 
NHÌN LẠI
 
 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào, Năm Thánh mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Dòng được khai mạc trong bầu khí thánh thiện và trọng thể, mở đầu cho một sự kiện lịch sử có một không hai trong cuộc đời các nữ tu dòng Mến thánh Giá Qui Nhơn, sự kiện chứa đầy những kế hoạch cho đời sống tâm linh và văn hóa, cả những qui tụ khác thường để “ôn cố tri tân” …

Thế mà hôm nay nhìn lại, ta thấy hơn hai phần ba chặng đường Năm Thánh đã trôi qua, thời gian ấy đã được chúng ta sử dụng thế nào?
Chắc hẳn rằng, trong mỗi chị em ai cũng ý thức được đây là thời gian ân thánh giúp các thành viên trong Hội dòng trở về gần bên Chúa, ở lại với Chúa, và gặp gỡ chính mình hầu canh tân đời sống để nên giống Đấng Chịu Đóng Đinh tình yêu của chúng ta mỗi ngày.

Hơn nữa, thời gian Năm Thánh cũng giúp mỗi người tìm về cội nguồn qua các cuộc hành hương, ôn lại những nét đẹp truyền thống độc đáo của các bậc tiền nhân đã để lại như một gia sản quý báu mà mỗi người đương thời phải có trách nhiệm bảo tồn và phát huy. Vì thế, Hội dòng đã có sáng kiến với nhiều hoạt động:  cầu nguyện, mạng lưới cầu nguyện, gia tăng giờ Viếng Thánh Thể, học hỏi về lịch sử Hội dòng, học hỏi tiểu sử đấng sáng lập dòng Đức Cha Lambert, Rung chuông vàng về các thời kỳ lịch sử Hội dòng, các Cộng đoàn, cuộc thi văn thơ Năm Thánh…

Thời điểm khai mạc Năm Thánh Hội dòng là lúc đại dịch Covid 19 tái bùng phát khắp nơi và tiếp tục kéo dài, gây ra nhiều diễn biến phức tạp trong xã hội, làm ngưng trệ kế hoạch cho chương trình phát triển của nhân loại và có cả những dự tính của Hội dòng trong chương trình Năm Thánh, sinh hoạt của Hội dòng cũng bị dang dở .

 … nhiều người không mấy hài lòng về các kế hoạch của bản thân trong Năm Thánh có một không hai này, cũng có thể là sự hối tiếc vì mình chưa làm được gì, hoặc có khi cũng an lòng vì  mình đã lãnh được nhiều ơn toàn xá, đã tranh thủ thực hiện được các cuộc hành hương trước mùa dịch, làm được nhiều việc hy sinh, thực hành được kha khá việc đạo đức, thăm viếng an ủi, nâng đỡ các gia đình nghèo, neo đơn, bất toàn, ly tán…trong Năm Thánh. Quả nhiên, nếu những việc trên đây có đạt được mức trong sáng thực sự mà
Chúa muốn, thì vẫn chưa đủ để được cái gọi là “sống Năm Thánh”.

Để tâm tình sống Năm Thánh được tràn đầy ý nghĩa và đạt được mục đích, thiết nghĩ : không thể chỉ hài lòng hay hối tiếc, làm được gì, không làm được gì, sốt sắng đạo đức, khô khan nguội lạnh hay chẳng có chút  gì đánh động trong suốt thời gian qua. Nhưng sống trọn Năm Thánh khi mỗi người thực sự được biến đổi. Biến đổi để nên giống Đức Kitô khi Người mặc lấy thân phận con người trong mầu nhiệm Nhập Thể. Từng ngày từng ngày trong đời sống, hôm qua hôm nay và mãi mãi Ngài đã đang và sẽ sinh ra và sống giữa bao con người nghèo đói, bệnh tật, khổ đau, thất vọng, tội lỗi, buồn phiền… Nơi người chị em kém đức, thiếu tài, khó tính, khó ưa…nơi đứa học trò nghịch ngợm, hoang đường vô lễ…Cần được yêu thương đón nhận, chăm sóc cảm thông và khích lệ. Để nhờ đó, đời sống cộng đoàn thêm hạnh phúc và góp phần làm thăng tiến đời sống cá nhân trong ơn gọi Mến Thánh Gía.

Chặng đường còn lại của Năm Thánh Hội dòng, chúng ta hãy “tăng tốc” để làm gì đó, dành thời gian “nhìn lại” để tri ân tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa trong ơn gọi của mình, trong tình yêu duy nhất độc đáo nhất mà Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh đã và đang dành cho chúng ta nơi trái tim của Người; chúng ta nên dành thêm thời gian “nhìn lại” để biết ơn Hội dòng, để tự hào và ghi ơn các tiền nhân đã hy sinh tất cả cho ta có một Hội dòng kiên vững đến hôm nay; chúng ta cùng dành thời gian “nhìn lại” để hân hoan sống giây phút hiện tại với niềm phó thác, say mê và nhất là quyết tâm canh tân đời sống nội tâm.

Thời gian còn lại của Năm Thánh đang dần vắn lại, bởi nó đang trôi đi thật nhanh trong thầm lặng - nó không chờ ai đợi ai và nó đã qua đi thì không thể kéo lại được. Thời gian đang thúc bách chúng ta cần làm thêm những việc có ích, Đức Giêsu trên thánh giá đang thì thầm bên tai chúng ta “Ta khát” (Ga 19,28) :
  • Người khát tình yêu khiêm nhường của ta,
  • Người khát thiện chí đổi mới nội tâm của ta.
  • Người khát sự dấn thân của ta làm chứng cho tình yêu thương xót vô biên của Người….
Để rồi, hồng ân Năm Thánh có qua đi, những chương trình lễ hội có bị lãng quên. Tình yêu Thánh hiến, ân sủng Thánh Thần vẫn lớn mãi, còn hoài trong tâm hồn, trong cuộc sống, trong mọi hoạt động mục vụ, phục vụ mà người nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn đang thi hành để giúp cho con người trong xã hội hôm nay và mãi về sau. Amen  

 


Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thiên Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây