Ký ức Ân Sủng

Thứ ba - 19/10/2021 22:09
 
 KÝ ỨC ÂN SỦNG



 “Ngót nghét ngũ tuần ta hoài niệm
Một thời thơ ấu những niềm thương
Mùi rơm nếp mới vấn vương
Nhớ về một thuở gió sương dãi dầu.”1


Sống trên đời, ai cũng có một thời để nhớ, để thương, để lưu luyến và hoài niệm. Riêng con, con hãnh diện vì ơn gọi của con được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi Mẹ hiền dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn với hành trình dài 350 năm thành lập, hình trình này trải qua nhiều khúc quanh quan trọng: Thời khai sinh - cải tổ - canh tân - phát triển… giờ đây ngồi lại gẫm suy, hoài niệm nhớ về cội nguồn, lòng con muốn ca  vang tình khúc tạ ơn hòa quyện với tâm tình ghi ơn sâu xa nhất.

Càng đọc những trang sử mà các thế hệ tiền nhân đã đi qua, con càng cảm nhận tất cả là chuỗi dài của của ân sủng, nếu không có ân sủng và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa chắc hẳn sẽ không có một Hội dòng mang tên Mến Thánh Giá tồn tại đến hôm nay. Bởi, tưởng chừng cái tên dòng Mến Thánh Giá phai mờ nhạt nhòa hoặc đã biến mất trong lòng Giáo hội vì những cuộc bách hại đẫm máu, những cuộc chiến tranh tàn khốc phải di tản, trốn chạy, có thời gian không còn ơn gọi trẻ gần nhất là thời kỳ sau biến cố 1975… khủng hoảng vì khó khăn, thiếu nhân sự, không có việc làm, không còn trường lớp để sống sứ vụ nhưng đó lại là thời gian ân sủng dạt dào nhất của một khởi đầu mới, một hành trình của niềm hy vọng để từng bước vươn lên.

Nói đến hành trình 350 thành lập Dòng MTG Đàng Trong - Tiền thân của Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, con luôn mang trong mình tâm tình tưởng nhớ công ơn của Đấng Sáng Lập, ngài đã truyền lại những kinh nghiệm thiêng liêng và quan niệm tu đức sâu sắc cho chúng con qua ba chiều kích của linh đạo Mến Thánh Giá; đặt trọng tâm vào Đức Kitô: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ đây là kim chỉ nam cho đời sống thiêng liêng và mọi hoạt động trong sứ vụ mục vụ và phục vụ của từng thành viên Hội dòng.

Lòng hiếu kính, ghi ơn đến các thế hệ tiền nhân đã can đảm chấp nhận những thử thách, đau khổ để cùng nhau xây dựng Hội dòng trong thời kỳ bách hại, thời kỳ cấm đạo; các bà các chị đã can đảm sống đức tin, âm thầm nâng đỡ các linh mục, các thầy giảng và các tín hữu… có lúc phải trốn chạy phân tán thành nhóm nhỏ hay phải về gia đình… không vì thế mà các bà, các chị bỏ cuộc buông xuôi nhưng đã hy sinh can đảm và trung thành với Đặc sủng mà mình đã tiếp nhận. Qua dòng thời gian tiền nhân luôn giữ “Bản chất” của người phụ nữ Á Đông : yêu thích trầm lặng, mộc mạc đơn sơ, nghèo khó, giản dị, hiếu học, sống hoà đồng với giáo dân, phát huy phẩm hạnh truyền thống của người con gái Việt Nam “ công dung ngôn hạnh” để luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh.
 
Nhìn vào quá khứ Hội dòng không làm con thất vọng hay lên án chỉ trích về những thiếu sót, những hạn chế mà người đương thời cho là  “quê mùa”, “lạc hậu” nhưng tất cả mang lại cho con niềm tin, hy vọng và lòng biết ơn đối Thiên Chúa, tri ân tiền nhân, qua đó thôi thúc con sống thế nào để bảo tồn và phát huy gia sản thiêng liêng cao đẹp ấy và làm sao để thích ứng với thời đại hôm nay.

350 năm chặng đường lịch sử có độ dày của Mẹ Hội dòng, con thấy mình thật nhỏ bé như giọt nước trong đại dương bao la của muôn vàn ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho từng thế hệ với ngần ấy thời gian. Được cưu mang và đón nhận hồng ân năm thánh trên dòng sông lịch sử của Mẹ Hội dòng con thầm hiểu rằng, con đang sống trong một môi trường thật an toàn tràn Ân sủng siêu nhiên dù cơ sở vật chất có già nua, chưa tân trang cho kịp thời đại, có thể không đuổi kịp với tiện nghi của thời công nghệ…Dù thế nào Mẹ Hội dòng vẫn mãi là người mẹ tuyệt vời, luôn gần gũi, thân thương, đáng trân quý của vẻ đẹp mộc mạc đơn sơ bình dị.

Ký ức về Ân Sủng đang được thừa hưởng, hoài niệm về quá khứ của bản thân con; con được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa ơn làm người, làm con Chúa, Chúa cho con đến trần gian trong thời điểm lịch sử tuyệt vời để được sống ơn gọi thánh hiến nơi dòng Mến Thánh Giá, được uống chung dòng sông ân thánh với chị em Hội dòng trong năm thánh hồng ân vì nếu con sinh ra 50 năm trước hoặc 50 năm sau, liệu con có nếm cảm được hạnh phúc của sự kiện lịch sử này không?

Ký ức về Ân Sủng, con chỉ biết nói lời “ cám ơn” và sẽ sống  tâm tình “ tri ân” bằng  tình yêu lớn nhất dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và quyết tâm theo gương Đấng Sáng Lập, trung thành với đặc sủng của Hội dòng và dấn thân trọn vẹn cho sứ vụ được trao cho đến khi hành trình đời con được hoàn tất nơi trần thế này. Amen

 

      1. ( x . bài thơ Hoài niệm- Vương Quang Huy)

 

Tác giả bài viết: Têrêxa Thiên Thanh


 
 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 47 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn