Sống Năm Thánh giữa mùa đại dịch

Thứ tư - 08/12/2021 05:26 481 0



 
SỐNG NĂM THÁNH GIỮA MÙA ĐẠI DỊCH
         
Hôm nay, khi viết tiếp trang lịch sử của Hội Dòng, Năm Thánh mừng 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong – Qui Nhơn sẽ là một biến cố kết nên những cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu và sự quan phòng của Chúa để gam màu của trang lịch sử trở nên sắc nét và sinh động hơn. Quả thật, Năm Thánh của Hội Dòng được mở ra trong một khung cảnh bên ngoài không mấy sáng sủa khi cả thế giới và đất nước Việt Nam đang phải gồng mình chiến đấu với đại dịch Covid-19. Khắp nơi nơi trên quê hương chúng con đượm màu tang thương, u buồn bởi sự chết chóc và nỗi khốn khổ, thiếu thốn của mỗi người dân. Dẫu trong hoàn cảnh như thế nhưng chắc chắn mỗi một chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn sẽ có những cảm nhận rất riêng, khi nỗ lực sống tâm tình của Năm Thánh song hành cùng đại dịch đang bủa vây.

Sự bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp của con virut Corona nhỏ bé đã làm thay đổi mọi kế hoạch, biết bao chương trình, dự định của Hội Dòng đã vạch ra đều phải tạm ngừng lại. Tưởng rằng những cuộc hành hương của các chị em về với cội nguồn của Hội Dòng sẽ được lần lượt kéo dài trong suốt Năm Thánh. Nhưng rồi nó đã trở nên thưa dần bởi những chỉ thị giãn cách vì dịch bệnh. Những tưởng các Thánh lễ được hưởng ơn toàn xá trong năm thánh sẽ được diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng. Nhưng rồi… một số chị em tại các cộng đoàn trong vùng phong tỏa chỉ có thể tham dự thánh lễ trực tuyến. Tưởng rằng những ngày cuối cùng trước khi Năm Thánh kết thúc, chị em sẽ được quy tụ về Nhà Mẹ Hội Dòng để hiệp chung tâm tình Tạ ơn trong Thánh lễ bế mạc Năm Thánh và tham dự chương trình diễn nguyện nhằm ôn lại lịch sử của Hội Dòng qua từng chặng đường… nhưng rồi... tất cả vẫn chỉ là dự định.

Thánh lễ bế mạc Năm Thánh cũng chỉ diễn ra âm thầm, nơi nguyện đường nhỏ bé của Nhà Mẹ và các cộng đoàn.

Phải chăng qua những cái “bất thường”, qua những gì không mấy “suôn sẻ”, Thiên Chúa đang trao gửi cho con những bài học thật quý giá. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nó có thể cản trở những hoạt động của con người về phương diện bên ngoài, còn những gì là bên trong, sức mạnh của Virut dù có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản được, nếu trong con đong đầy sức mạnh nội tâm. Không có những cuộc hành hương, không tổ chức chương trình mừng Năm Thánh với quy mô rộng lớn, thì Năm Thánh vẫn diễn ra. Cho dù mọi hoạt động bên ngoài có tạm dừng thì thời gian Năm Thánh vẫn lặng lẽ trôi, giá trị và ơn ích thiêng liêng trong Năm Thánh vẫn không hề thuyên giảm. Bởi chưng, ơn Chúa luôn tuôn tràn trên mỗi một con người trong từng biến cố của cuộc đời, điều quan trọng là con phải biết mở lòng ra để đón nhận.

Với sự xâm nhập cách tài tình, vi rút Corona đã biến tất cả những gì được tổ chức quy mô, hoàng tráng… đều trở nên “âm thầm”. Đây chẳng phải là một bài học tuyệt vời mà Chúa gửi gắm vào sâu thẳm tâm hồn con, để con ý thức đâu là điều cốt yếu của đời tận hiến. Bởi hôm nay, theo đà phát triển của xã hội, con người thường chạy theo những hào nhoáng bên ngoài. Chúa đang mời gọi con hãy dừng lại, đừng chạy theo những điều vô bổ mà phải trở về với tận căn của chính mình để canh tân đời sống cho đẹp ý Chúa hơn.

Sống tâm tình Năm Thánh, con được mời gọi trở về nguồn để cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu và sự quan phòng của Chúa qua từng bước tiến của Hội Dòng, để con biết sống tâm tình tri ân các bậc tiền nhân. Lật lại từng trang lịch sử Hội Dòng cho con khám phá thêm bao điều tốt đẹp mà các bậc tiền nhân đã sống. Với thế hệ trẻ như chúng con, khi sinh ra trong một hoàn cảnh xã hội đã có nhiều tiến bộ, con chưa thể hiểu hết những hy sinh thầm lặng mà quý Bà, Quý Dì đi trước đã một đời lam lũ, chắt chiu để xây dựng Hội Dòng. Đâu đó trong con thấp thoáng hình ảnh những người bà, người chị kiên cường trong đức tin, quả cảm trong đức mến. Dù phải đối diện với biết bao khó khăn, nguy hiểm, quý Bà, Quý Chị vẫn một lòng trung kiên với lý tưởng. Chẳng cần đến những phương tiện truyền thông hiện đại, cuộc đời của Quý Bà, Quý Chị vẫn trở nên những chứng nhân sống động để cho mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Trang lịch sử Hội Dòng được tỏa sáng bởi những tâm hồn tận hiến đong đầy lửa mến tình Chúa và tình người.

Năm Thánh của Hội Dòng khép lại, trong con dạt dào những cảm xúc khó tả. Tạ ơn Chúa đã cho con có mặt trong mảnh đất của Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Tạ ơn Chúa đã cho con được thừa hưởng một di sản thiêng liêng cao quý mà các bậc tiền nhân đã để lại. Là những thế hệ trẻ trong Hội Dòng, chúng con đang được nuôi dưỡng bởi dòng sữa mát ngọt của tình yêu, được bao bọc, chở che trong bức tường của sự an bình. Xin cho con luôn cảm nghiệm được niềm hạnh phúc vì được bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Ước mong mỗi ngày, con luôn ý thức tiếp bước và phát huy truyền thống của các bậc tiền nhân đã dày công gầy dựng. Xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa, thêm tinh thần hy sinh, dấn thân phục vụ. Xin giúp con luôn trung thành với giao ước tình yêu thánh hiến, dám đi ra khỏi những thói hư tật xấu để chấp nhận cắt tỉa, gọt dũa hầu con được trở nên là người nữ tu như lòng Chúa mong ước.

Nguyện xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn thánh xuống trên Hội Dòng và từng chị em chúng con. Theo lời mời gọi của Chị Tân Tổng Phụ Trách: “Năm Thánh kết thúc nhưng mở ra một trang mới để Hội dòng viết tiếp và thực hiện tích cực những Nghị quyết đã được Tổng Tu nghị thông qua và áp dụng trong nhiệm kỳ này nhằm giúp người nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn”.  Xin cho càng ngày chúng con càng thấm nhuần linh đạo thập giá để hương thơm của tình yêu thập tự mãi tỏa ngát hương trong môi trường mà chúng con hiện diện và phục vụ.       
          

 

Tác giả bài viết: Nt. Maria Đặng Liên – CĐ Giuse Gò Vấp

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây