Tặng quà cho bệnh nhân ung thư Khoa Ung Bướu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023

Thứ bảy - 14/01/2023 02:14 368 0
 

Tặng quà cho bệnh nhân ung thư Khoa Ung Bướu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023

Những ngày cuối năm, dù ai nấy tất bật hối hả, dù ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn còn gây khó khăn tới đời sống kinh tế, xã hội nhưng vẫn luôn còn đó những tấm lòng nhân ái  muốn chia sẻ yêu thương để xuân về mang theo nhiều niềm vui, nụ cười của sự bình an và hy vọng của Chúa xuân cho những người đang đau khổ.

Nhờ sự giúp đỡ tiếp tay của quý Ân nhân, của quý Chị em thuộc Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị em vùng Úc Châu; Sáng ngày 13.01.2023, Ban Xã Hội của Hội dòng do Chị Maria Võ Thủy -TCV, trưởng Ban xã hội làm trưởng đoàn, tháp tùng với Chị có chị Anna Lê Tuyết, chị M. Madalena Minh Thy ( CĐ Tasmania, Úc), chị Maria Thanh Tuyền ( CĐ. Belmore, Úc) đã đến Khoa Ung Bướu và Chạy Thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để chia sẻ 160 phần quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, mỗi người một bao lì xì 200.000 đ. Riêng tại khoa Ung Bướu 5 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh đặc biệt được khoa giới thiệu mỗi bệnh nhân nhận được 5.000.000 đ ,   

Món quà nhỏ bé, chút chia sẻ như nghĩa cử “bước đi cùng nhau” mà Sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô, cho Ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ XXXI, ngày 11. 02. 2023 vừa qua mời gọi. “Hãy chăm sóc cho người này” Lòng trắc ẩn như một bài tập Hiệp hành của việc chữa lành

Mở đầu sứ điệp Đức Thánh Cha nói thế này:

Anh chị em thân mến!

Bệnh tật là một phần trải nghiệm của thân phận con người chúng ta. Nhưng bệnh tật có thể trở thành phi nhân nếu nó bị trải nghiệm trong tình trạng cô lập và bị bỏ rơi, không được đồng hành với sự quan tâm và lòng trắc ẩn.

Khi bước đi cùng nhau, chẳng có gì lạ khi có ai đó cảm thấy yếu mệt, phải dừng lại vì mệt mỏi hoặc vì rủi ro trên đường. Chính trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thấy mình đang bước đi như thế nào: liệu đó có thực sự là bước đi cùng nhau, hay chỉ đơn thuần là những cá nhân đi trên cùng một con đường, chăm lo cho lợi ích của bản thân, và để người khác “tự bảo vệ mình”. Do đó, vào Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ XXXI này, khi toàn thể Giáo hội đang trên lộ trình Hiệp hành, tôi mời gọi anh chị em cùng suy tư về sự thật rằng chính nhờ kinh nghiệm về sự mong manh và bệnh tật mà chúng ta có thể học cách cùng nhau bước đi theo phong cách của Thiên Chúa, đó là sự gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng.(x.https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cho-ngay-the-gioi-benh-nhan-lan-thu-xxxi-cu-hanh-ngay-11-02-2023-49134)

Thật vậy, những chia sẻ của chúng ta thật nhỏ bé nhưng sẽ là niềm an ủi, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực cho người bệnh và gia đình của trong lúc khó khăn, giữa bao âu lo.

Những cái nắm tay, lời thăm hỏi và cầu chúc các ông bà cô chú và cả những thanh niên còn quá trẻ mang bệnh nan y ...các chị muốn gởi đến từng người bệnh nhân tình yêu thương, sự đồng cảm và lời cầu nguyện xin Chúa thương chữa lành để họ mau được bình phục và sớm trở về với gia đình trong dịp lễ hội đoàn viên của các gia đình.

Chia tay bệnh nhân, chị em mang theo niềm thương cảm làm thế nào để nối nhịp cầu yêu thương, làm thế nào để cùng nhau giới thiệu quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em đang đau yếu bệnh tật ...Xin quý ân nhân, quý chị em cùng nhau tin tưởng, phó thác, cầu nguyện, cùng nhau Hiệp Thông, Hiệp Hành  Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều tốt đẹp nhất con con người trong thế giới hôm nay.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây