Mạng Lưới Cầu Nguyện Tuần 26 Thường Niên

Thứ sáu - 29/09/2023 19:46 305 0
TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
 (01/10/2023 – 07/10/2023)

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
   
Con bắt đầu bước vào tháng Mân côi, cùng với bình minh của ngày mới, con chiêm ngắm tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa để con được soi sáng cho hành trình của chính mình trong ngày sống hôm nay. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 26-38). Cùng với Mẹ, con xin dâng ngày sống của con, niềm vui và cả những nỗi buồn, xin cho con sẵn sàng nói lời xin vâng như Mẹ vậy. 


Cùng Chúa Giêsu buổi chiều

Con tạm dừng lại mọi việc con đang làm, để nhìn lại về sự sẵn sàng của con trước sứ vụ con đã lãnh nhận. Con có để cho Chúa Thánh Thần dẫn lối hay con từ chối Ngài? Xin cho con được bước tiếp trong ngày sống này với khao khát được Chúa Thánh Thần dẫn lối như Mẹ Maria.

Cùng Chúa Giêsu buổi tối
   
“Mẹ Maria luôn ở ngay bên cạnh đoàn con nơi trần thế. Mẹ rất nhân từ. Chưa từng có người nào chạy đến cùng Mẹ mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời… Mẹ luôn lắng nghe tiếng chúng ta khẩn cầu, ngay cả những điều còn nằm sâu thẳm trong tim mà ta chưa có dũng khí để nói ra.” (ĐGH Phanxicô)
.  Ngày mai khi thức giấc, xin cho con được nhớ đến điều này, và xin cho con luôn biết chạy đến cùng Mẹ. 

 

Tác giả bài viết: BPV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây