Mạng Lưới Cầu Nguyện 15 Thường Niên

Thứ sáu - 14/07/2023 20:18 582 0
 
 
TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
(16/7/2023 – 22/7/2023)

Cùng Chúa Giêsu buổi sáng
   
Bình minh vừa ló rạng, con xin dâng lời tạ ơn vì món quà sự sống và những ơn sủng mà Cha hằng rộng rãi tuôn đổ trên đời con. "Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất." (Mt. 13, 12)

   
Lạy Cha, xin làm cho tim con ngày một quảng đại, và xin lấy đi những cố chấp trong con, nhờ đó con biết ngoan ngoãn để Cha bước vào và biến đổi lòng con, tựa như lời ĐGH Phanxicô nói: "Ngài sẽ rất vui lòng làm thêm một việc, ấy là thanh tẩy trái tim của ta, loại bỏ những đá sỏi và gai góc đã khiến Lời Ngài bị chết nghẹt." Để có thể cho đi hạt giống Lời Chúa, con phải để mình nên như mảnh đất màu mỡ đón nhận Lời Ngài.


Cùng Chúa Giêsu buổi chiều
   
Con dành đôi phút giữa ngày để nghỉ ngơi và gặp gỡ Chúa. Có điều gì đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay của con không? Giờ đây, con nhìn vào lòng mình để nhận ra cách Chúa làm việc trong ngày sống của con. Con nhẩm lại quyết tâm và ý cầu nguyện cho những người cao niên mà con dâng Chúa trong tháng này.



Cùng Chúa Giêsu buổi tối
   
Nắng đã tắt, con chuẩn bị tâm hồn để làm phút hồi tâm. Nhìn lại những biến cố xảy ra trong ngày từ lúc sáng sớm, con dâng lời tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã thương rộng ban. Con đã đáp lại ra sao? Con có trung thành trong những điều nhỏ bé không? Xin cho con biết hoàn thành các công việc hằng ngày với tất cả tình yêu và sự hy sinh, ngõ hầu trái tim của con ngày một mềm mại hơn, dịu dàng hơn. Con xin dâng ngày đã qua và giấc ngủ đêm nay cho Chúa, để cầu nguyện cho những người cao niên trên thế giới.

 

Tác giả bài viết: BPV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây