Là con người ai cũng mang khao khát và đi tìm hạnh phúc. Yêu và được yêu là hạnh phúc lớn nhất mà ai cũng mong mỏi, kiếm tìm. Có muôn vàn cách thế và phương thức để diễn tả tình yêu. Một trong những cách ấy là việc gắn kết với nhau qua giao ước. Giao ước, một chủ đề được nhắc đến rất nhiều trong dòng lịch sử Kinh Thánh khởi đi từ công trình sáng tạo đến chương trình cứu độ. Công cuộc cứu chuộc xuất phát từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa được tác giả Kinh Thánh thuật lại, lưu truyền và dạy dỗ trong Giáo Hội. Tổ phụ Abraham nghe tiếng Thiên Chúa, tín thác vào lời hứa của Ngài, và làm theo lời mời gọi ấy. Cuộc đời của Abraham diễn tả một ơn gọi, một lời mời gọi sống theo lời hứa của Thiên Chúa. Đây được coi là giao ước giữa Thiên Chúa với con người. Giao ước thực hiện bởi việc lắng nghe, giao ước làm cho ông trở nên cha của kẻ tin, và làm tiếp nối những giao ước khác.
Mỗi người tu sĩ bước theo chân Chúa Giêsu cũng được kết giao đời mình với Thiên Chúa qua việc tôi ký kết và đọc lời tuyên khấn với Chúa trước mặt vị đại diện Giáo Hội và chị em trong Hội dòng. Đó cũng là giao ước giữa tôi với Chúa Giêsu trong ơn gọi thánh hiến qua gia đình mang tên Mến Thánh Giá. Đây là một dấu ấn quan trọng dẫn tôi đến với mối tương quan mật thiết hơn với Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh trên Thập giá. Đấng mà tôi tuyên bố là đối tượng duy nhất của đời mình. Giao ước ấy nhắc bảo tôi sống tâm tình thảo hiếu đối với Chúa, với Hội dòng, với đấng sinh thành và sống gắn bó với tha nhân qua sứ mạng Hội dòng đã thay mặt Chúa trao cho tôi, qua việc tôi sống tinh thần của người tu sĩ trong lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay.
Hành trình cuộc đời của Abraham khởi đi từ sự không hoàn thiện, Abraham cũng bước đi, những bước đi rất con người, rất tính toán cũng lởm chởm những bụi bẩn của tội lỗi, sai lầm. Ông đã qua lại với nữ tỳ của mình là Agar. Vì muốn bảo toàn tính mạng của mình, ông đã phủ nhận vợ và bảo vợ là em gái của mình… Dù thế nào đi nữa, một điều không thể phủ nhận trong cuộc đời của ông, đó là luôn bước đi trong đức tin, tin ngay cả những lúc nghe có vẻ rất nghịch lý, bất thường, ngay cả khi ý muốn của Thiên Chúa thật khó khăn nếu không muốn nói là không thể hiểu và đón nhận được.
Trong đức tin vào lời hứa của Thiên Chúa ông bước vào cuộc hành trình đời mình qua việc lắng nghe, trò chuyện, tranh luận với Thiên Chúa nhưng luôn với đức tin. Trong đức tin và nhờ đức tin Thiên Chúa đã làm điều kỳ diệu trong cuộc đời ông bằng việc Người thực hiện lời hứa của Người, lời hứa đã vang lên trong lòng Abraham từ lúc Thiên Chúa bắt đầu chương trình của Người. Lời hứa đã dẫn ông bước đi với muôn vàn sắc màu, biến chuyển từ khổ đau, dằn co, có lúc bước đi trong đêm tối đến niềm xác tín, hy vọng. Lời hứa ấy dẫn ông đến với khung trời của hạnh phúc, an vui vĩnh cửu. Trong giao ước của Abraham Thiên Chúa là đối tượng của ông và ông là tôi tớ của Thiên Chúa. Với giao ước, qua thời gian ông được tôi luyện, được gọt dũa và trở nên hoàn thiện. Đó là cuộc hành trình của Abraham sống giao ước của ông đối với Chúa, còn cuộc hành trình của đời tôi dành cho Chúa thì sao?
Cũng như Abraham, Chúa nói trong lòng tôi, thôi thúc tôi bước theo Người qua ơn gọi sống đời thánh hiến trong linh đạo Mến Thánh Giá. Qua dòng thời gian, với từng bước đi trong hành trình tập luyện qua mỗi giai đoạn, trong lặng lẽ Chúa dẫn tôi bước vào mối tình với Chúa, mối tình ấy được chớm nở qua việc tôi được ký kết giao ước với Người. Giao ước ấy, không đơn thuần là sự ký kết kèm theo những ràng buộc pháp lý, nhưng là giao ước được xuất phát từ tình yêu, lớn lên trong tình yêu và sống trong tình yêu, gắn bó với nhau bằng tình yêu. Giao ước giữa tôi với Chúa trong Hội dòng Mến Thánh Giá, là dấu ấn rất quan trọng trong cuộc đời tôi, là kết quả của câu chuyện tình lạ lùng giữa tôi với Chúa.
Trong cuộc tình này, tôi được cùng với người yêu tôi trải qua những cung bậc của tình yêu, hạnh phúc, đau khổ, lắm lúc hân hoan nhưng cũng có lúc xao xuyến, sợ hãi. Càng gắn bó trong cuộc tình này tôi nhận ra một điều, làm bạn với Chúa thật không dễ chút nào, yêu như tôi được yêu thật khó và thuộc trọn về người tôi yêu lại càng khó hơn rất nhiều. Có lúc, tôi luôn được người tôi yêu vỗ về, dạy dỗ, nhắc bảo, cắt tỉa, uốn nắn một cách rất âm thầm, rất tinh tế. Điều đó trở nên động lực để tôi thêm cam đảm, thêm xác tín, thêm lòng tin để làm mới cuộc tình của tôi mỗi ngày.
Cách tình cờ hay hữu ý, tôi nay chiêm ngắm cuộc hành trình đức tin của Abraham và cuộc tình của ông với Chúa, tôi có cơ hội nhìn ngắm lại cuộc hành trình đời mình. Trong giao ước tình yêu của tôi với Chúa, Chúa là vị hôn phu của tôi và tôi là hiền thê của Người. Ý thức điều đó để tôi tiếp tục sống, bước đi, tiếp tục tôi luyện hoàn thiện giao ước trong đời tu. Trong đức tin dưới ánh sáng Lời Chúa, tôi nỗ lực vượt qua bản ngã của chính mình. Chúa cần thời gian để thực hiện điều tốt nhất cho tôi. Tôi cần kiên nhẫn, xin Chúa cho mình thời gian để sửa đổi con người cũ của mình. Nếu tôi bước những bước đi quá suôn sẻ tôi sẽ không có kinh nghiệm xót thương người khác. Chúa nhìn vào quá trình tôi sửa đổi hơn là việc tôi khắc phục lỗi cho nhanh chóng… Kiên nhẫn, tin tưởng là dấu chỉ của lòng trung thành với giao ước. Đời tu đòi hỏi tôi sự trung tín và nhiệt thành. Điều đó sẽ là khí cụ làm mới giao ước cách hữu hiệu. Bởi lẽ, cái cũ luôn làm cho con người ta nhàm chán. Như trong một khoảnh khắc nào đó, Đức Thánh Cha Phanxicô có nói: “Sự nhàm chán của đời tu xuất phát từ sự thiếu nhiệt thành”…
Để nên giống người tôi yêu, tôi không chỉ bước đi theo Người, làm những việc người làm nhưng tôi khao khát học yêu như Chúa đã yêu tôi. Chúa đã đón nhận tất cả con người của tôi. Ngài yêu tôi và gọi tôi như “tôi là”. Thật hạnh phúc biết bao khi Thiên Chúa đã bao phủ mọi yếu đuối, tội lỗi của tôi bằng ân sủng và tình yêu trung tín của Ngài. Ân sủng của Ngài lớn hơn mọi vấn đề của tôi. Và tình yêu của Ngài đưa tôi đến niềm vui và sự bình an mà tôi không thể tìm thấy ở đâu khác. Vì thế, tôi bước đi theo Ngài với tất cả lòng yêu mến, niềm vui và niềm hy vọng vào lòng thương xót Chúa. Thật thế, tôi chẳng hãnh diện về điều gì nơi bản thân nhưng tự hào về tất cả những gì người yêu tôi đã làm cho tôi.