Chung tâm tình, chung nhịp bước với Giáo Hội, đặc biệt, đáp ứng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua thư chung gửi cộng đoàn Dân Chúa ngày 07/10/2022, với chủ đề cho năm 2023 là: “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”. Chị em Vùng Nha Trang tổ chức tĩnh tâm tại Đan viện Xitô Mỹ Ca, Cam Ranh. Chương trình tĩnh tâm trong tháng này chị em cùng nhau nhìn lại đời sống của mình trong một năm qua trước Thánh Thể Chúa và lãnh nhận Bí tích hoà giải để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào Mùa Vọng.
Gia đình là giáo hội thu nhỏ, giáo hội tại gia, là vườn ươm ơn gọi, vì cùng hiệp thông vào sự sống của Giáo hội và cùng tham gia vào sứ mạng của Giáo hội và Hội dòng. Chị Tổng Phụ trách xin quý ông bà cố tiếp tục giữ tình hiệp thông bằng lời cầu nguyện cho các con và cho Hội dòng. Chị còn ước mong gia đình quý ông bà cố sẽ mãi là vườn ươm ơn gọi, là mảnh đất tốt để cây ơn gọi được phát triển, trổ sinh hoa trái của sự thánh thiện cho sứ mạng giới thiệu Chúa cho mọi người.
Có một sự giống nhau không hề nhỏ ở đây là cả ba phái đoàn đều đi lạc. Thôi thì một năm có một lần để đi lạc “VỀ NHÀ”, một sự đi lạc có phương hướng, có chính nghĩa, bởi vì chỉ có một con đường duy nhất để trở về, đó là VỀ NHÀ.
“Tạ ơn Chúa, cám ơn quý ân nhân - xin Chúa tiếp tục khơi lên trong tâm hồn các Kitô hữu về sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa nơi cuộc đời mình, để khi cảm nghiệm “ Lòng Thương Xót Chúa” họ cũng nhớ đến những người nghèo khổ đang sống chung quanh mình trong khi họ phải vật lộn với những khó khăn để kiếm sống từng ngày.
Ban Mục vụ Giáo xứ của Hội dòng,Kính gởi đến quý chị em “Chương trình canh thức Giáng Sinh 2022”. Xin đóng góp với quý chị như chút tài liệu tham khảo cho ai có nhu cầu và tùy nghi sử dụng. Kính chúc quý chị một Mùa Vọng thật ý nghĩa và chương trình Mục Vụ- phục vụ cho đêm NOEL được chuẩn bị trong vui tươi, hăng say, bình an.
Chuyến về thăm đất Quảng Nam vẫn con in sâu trong tâm hồn về những gương sống đạo, cách thực hành niềm tin của quý ông bà cố. Cảm phục về gương kiên trì vượt khó để học tập và theo đuổi ơn gọi của quý chị em đang là thành viên của Hội dòng. “Ký ức về đoạn đường dài, hiểm trở…” càng làm cho mối thân tình giữa Gia đình Hội dòng và gia đình chị em như kết chặt hơn trong lời kinh nguyện, trong mối tình hiệp thông, hiệp hành để cùng nhau hoàn thành ơn gọi của mỗi người cách tốt đẹp nhất trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Thánh Martino de Porres là vị thánh khiêm nhường, say mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh và Thánh Thể, thánh nhân còn là vị thánh của người nghèo và yêu thương loài vật. Linh đạo của các chị em Mến Thánh Giá rất gần gũi với đời sống của Thánh Martino chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, say mến và sẵn sàng phục vụ Chúa Kitô qua người nghèo, cách riêng các chị đang phục vụ các bà tại nhà hưu.
Tạ ơn Chúa đã cho thời tiết thật đẹp để thánh lễ diễn trong nghiêm trang sốt sắng. “Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga.11,25) tin vào lời hứa đầy quyền năng của Đấng phục Sinh, chúng ta tiếp tục hy sinh, làm việc lành phúc đức và dâng Thánh Lễ mỗi ngày để cầu nguyện cho các linh hồn, đó còn là cách để mỗi người còn sống chuẩn bị cho ngày cuối cùng của đời mình.
Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những em vô gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh; xin cho các em chắc chắn được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.
Tĩnh tâm là dịp để chị em cùng nhau dừng lại nghỉ ngơi bên Chúa sau những ngày bận bịu với công việc và ý thức được giá trị của cầu nguyện hầu cân bằng giữa đời sống hoạt động và chiêm niệm theo như lời nhắn nhủ của vị cha chung đáng kính: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng” (ĐC. Lambert).