Từ ngày 8 đến ngày 14/3/2025, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cử hành Tuần lễ Nữ tu Công giáo hàng năm để tôn vinh những người nữ đã tuyên khấn dòng, ghi nhận công việc không biết mệt mỏi của họ và khuyến khích nhiều người nữ hơn khám phá đời sống tu trì.
Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lai đã được Chúa gọi về vào lúc 02g15 phút Thứ Ba ngày 04.3.2025 tại Hưu dưỡng Ghềnh Ráng. Thánh lễ an táng cho chị được cử hành vào lúc 06g00 Thứ Năm 06.3.2025 tại Nhà nguyện Hưu dưỡng Ghềnh Ráng do Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn chủ tế, với sự đồng tế của quý cha trong và ngoài Giáo phận và thầy Phó tế giúp lễ.
Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi sâu sắc đến với mối tương quan thân mật với Thiên Chúa qua sự cầu nguyện và lòng tín thác. Đức Giêsu khuyến khích chúng ta “xin,” “tìm,” và “gõ cửa,” như thể muốn nhấn mạnh rằng việc cầu nguyện không phải là một hành động đơn lẻ, mà là một hành trình không ngừng tìm kiếm và phó thác. Ngài không chỉ mời gọi, mà còn khẳng định rằng mọi lời cầu xin chân thành đều sẽ được đáp lại, vì Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn lắng nghe và ban cho chúng ta những điều tốt lành.
Qua từng lời cầu nguyện, từng hành động khiêm nhường và mỗi sự hy sinh nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, Thánh Giuse đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá – di sản của sự phục vụ và hợp tác trong gia đình, của lòng yêu thương không điều kiện và của niềm tin vững chắc vào kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là thông điệp mà mỗi gia trưởng cần ghi nhớ, là kim chỉ nam để mỗi mái ấm có thể trở thành nơi nuôi dưỡng niềm tin, nơi khơi dậy sức mạnh tinh thần và nơi lan tỏa giá trị của tình yêu thương chân thành.
Mùa Chay, Giáo hội khuyến khích tất cả mọi người, tìm những khoảnh khắc sống sa mạc. Thánh Augustinô đã đưa ra lời kêu gọi như sau: Tiên vàn hãy trở lại vào trong tâm hồn bạn. Bạn đang là người xa lạ với chính mình, do lang thang quá nhiều ở bên ngoài. Bạn không biết mình. Hãy tìm kiếm Đấng tạo nên bạn…
Hai giờ Kinh sáng và Kinh tối chúng ta được mời gọi cầu nguyện mỗi ngày đều có kết cấu đơn giản: ba thánh vịnh, một đoạn ngắn Lời Chúa, một thánh ca cổ (kinh Benedictus hay kinh Magnificat), một vài lời nguyện ngắn, kinh Lạy Cha và lời nguyện kết.