Nói về ý nguyện được yên nghỉ tại Đền thờ Đức Bà Cả của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Rolandas Makrickas, Ủy viên Đặc biệt của Kinh sĩ đoàn Liberiano, người được Đức Thánh Cha uỷ quyền trong việc lo phần mộ cho ngài, nhấn mạnh, Đức Thánh Cha muốn phần mộ của mình đơn sơ, giống như cuộc đời ngài, để được ở cạnh Đức Mẹ, trong Đền thờ mà ngài đã viếng thăm và cầu nguyện 126 lần.
Bà cố Anna Ngô Thị Sanh, là thân mẫu của chị Anna Nguyễn Thị Thanh Tuyền (thuộc CĐ Trinh Vương Thanh Hải), vừa được Chúa gọi
“Bình an cho anh em” (Ga 20, 19-31). Thật là một tin báo tuyệt vời để bắt đầu ngày mới! Con đã nhận được bình an do chính Chúa Giêsu ban tặng. Tin Mừng này vang vọng trong lòng con như thế nào?
Đứng yên, cầu nguyện trong nước mắt là hình ảnh của sơ Geneviève Jeanningros, nữ tu Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, từ lâu đã là người bạn thân thiết của Đức Thánh Cha, được giới truyền thông ghi lại, sau khi thi hài của Đức Thánh Cha Phanxicô được đặt trong Đền thờ Thánh Phêrô.
Đôi khi thiên hạ kết án Thiên Chúa đã làm nên một thế giới trong đó sự chết hiện hữu. Thế nhưng đức tin trình bày cho chúng ta một câu trả lời hoàn toàn chặt chẽ và đầy đủ khi mạc khải cho ta rằng Thiên Chúa đã chẳng bao giờ tạo dựng thế giới phải chết này, nếu ngay từ giây phút đầu tiên, Người đã chẳng có ý định cho nó sống lại. Chương trình của Thiên Chúa liên tục cách hoàn hảo.
Hơn mười hai năm trước, cũng nơi quảng trường ấy, vị tân giáo hoàng người Argentina ra mắt thế giới chỉ bằng hai tiếng “Buona sera!” thân tình, rồi cúi mình xin cộng đoàn chúc lành cho ngài trước khi ngài chúc lành cho họ. Từ cái cúi mình đầu tiên cho đến giây phút nhắm mắt, Phanxicô đã dệt nên một “phụng vụ khiêm hạ” không gián đoạn: lấy sự bé nhỏ để tôn vinh Đấng Tối Cao, lấy bàn tay sẵn sàng chạm vào nỗi khổ để mở ra một Hội Thánh mang “mùi chiên”.