Chân dung người nữ tu lí tưởng của tôi

Thứ tư - 04/03/2026 22:07 11 0
 
Chân dung người nữ tu lí tưởng của tôi


 

Mỗi ngày mở Facebook, Youtube hay Tiktok, tôi thấy cả một “thế giới hình mẫu” hiện ra trước mắt. Người thì tập gym rực rỡ năng lượng, người thì nấu ăn khéo léo, người lại nhảy múa, ca hát, diễn xuất thật chuyên nghiệp... Ai cũng có một thần tượng để theo dõi, để ngưỡng mộ, để học hỏi. Còn tôi thì sao? Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi tìm kiếm điều gì? Ai là “hình mẫu” của đời tôi?

Khi bước theo Đức Kitô, dĩ nhiên chính Người là khuôn mẫu tuyệt đối, là Thầy của mọi thầy dạy. Đức Maria là người Mẹ dịu hiền dẫn đường. Các thánh là những ngọn đuốc sáng soi lối. Nhưng thú thật, đôi khi tôi vẫn nghĩ: “Các ngài thánh thiện quá… còn mình thì quá tầm thường!” Và rồi tôi nhận ra một điều thật đẹp: Thiên Chúa không chỉ đặt trước mặt tôi những mẫu gương trên trời, mà còn đặt ngay bên cạnh tôi những tấm gương rất gần. Không phải những bức ảnh treo trên tường để chiêm ngắm, nhưng là những “tấm gương sống” trong chính cộng đoàn tôi đang hiện diện mỗi ngày.

Trong cộng đoàn, mỗi chị em là một sắc màu. Có chị vui vẻ, dễ thương, âm thầm hy sinh mà chẳng bao giờ kể công. Có chị năng động, hoạt bát, đi đến đâu là mang theo tiếng cười đến đó. Có chị dịu dàng, điềm tĩnh như một khoảng lặng bình an giữa những xô bồ. Và cũng có chị còn nóng tính, còn u sầu… nhưng vẫn kiên trì từng ngày tập yêu thương và đổi mới. Chúng tôi soi mình trong nhau. Không ai là hoàn hảo, nhưng mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng, một nét riêng để bổ túc cho nhau. Chính nơi những con người rất thật ấy, tôi học được rằng: nên thánh không phải là trở thành một ai khác, nhưng là trung thành với hành trình Chúa dành riêng cho mình.

Trong thời đại 4.0, người nữ tu cũng không tránh khỏi những áp lực. Thế giới thay đổi từng ngày, xu hướng đổi thay từng giờ. Giữa muôn vàn “bộ lọc” của mạng xã hội, người nữ tu Mến Thánh Giá chỉ cần một “bộ lọc” duy nhất: linh đạo Thập giá Chúa Kitô. Chính tình yêu Chúa chịu đóng đinh làm nên căn tính của chúng tôi. Chính sự hiến dâng âm thầm làm nên vẻ đẹp bền vững. Chính đời sống “cùng hiến thân cho Chúa Kitô chịu đóng đinh” làm nên sức hấp dẫn sâu xa mà không một xu hướng nào có thể thay thế.

Chân dung lý tưởng của tôi không phải là bản sao của một ai đó. Nhưng là phiên bản đẹp nhất của chính mình trong ánh sáng Thập giá. Sống theo linh đạo Thập giá không làm cho tôi lỗi thời hay lạc hậu. Trái lại, đó là nguồn sức mạnh giúp tôi vượt qua cạm bẫy, yếu đuối và đau khổ, giúp tôi đứng vững giữa một xã hội đang dễ dàng đánh đổi giá trị thiêng liêng, giá trị nhân bản sâu xa lấy sự hưởng thụ chóng qua.

Muốn vẽ nên chân dung ấy, tôi phải can đảm nhìn lại chính mình. Đâu là món quà Thiên Chúa đã trao? Có thể là sự vui tươi, là khả năng lắng nghe, là tài tổ chức, giảng dạy hay sáng tạo… Khi nhận ra quà tặng ấy, tôi không chôn giấu nhưng vun trồng, để nó trở thành nét đẹp tự nhiên của mình. Và đâu là những giới hạn của tôi? Sự nóng nảy? Tính hay so sánh? Nỗi sợ hãi âm thầm?... Nhận ra giới hạn của bản thân không phải để buồn hay tự ti, nhưng để khiêm tốn chỉnh sửa và đổi mới. Mỗi ngày một chút, như người họa sĩ kiên nhẫn thêm từng nét cọ để bức chân dung dần rõ hình hài.

Nhưng dù tôi có “trang điểm” chân dung mình thế nào, tôi luôn tự nhắc: đừng đánh mất chính mình. Đừng rời xa linh đạo Mến Thánh Giá. Vì vẻ đẹp đích thực của người nữ tu không nằm ở sự nổi bật bên ngoài, nhưng ở sự thuộc trọn về Đức Kitô, và được nên đồng hình đồng dạng với Người trong tình yêu tự hiến. Và tôi tin rằng: khi một nữ tu sống đúng căn tính của mình: vui tươi, tự do, trung thành và yêu thương… chị không cần sân khấu lớn hay hàng triệu lượt theo dõi. Chính đời sống âm thầm của chị đã trở thành một “ảnh hưởng” sâu xa. Giữa thế giới hôm nay, người nữ tu sống trọn Linh đạo Thập giá chính là một “influencer” (người có ảnh hưởng) của Nước Trời — không bằng ánh đèn rực rỡ, nhưng bằng ánh sáng dịu hiền của tình yêu hiến dâng giữa lòng thế giới hôm nay.
                                                                                                          

 




 

Tác giả bài viết: An Mộc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay7,612
  • Tháng hiện tại138,001
  • Tổng lượt truy cập10,094,644
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây