Thăm, chia sẻ quà cho bệnh nhân tại Khoa ung bướu và Khoa chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Định

Thứ bảy - 28/09/2024 04:52 132 0
 

Thăm, chia sẻ quà cho bệnh nhân tại Khoa ung bướu và
Khoa chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Định

Được sự giúp đỡ của quý ân nhân và những hy sinh của chị em trong các ngày Thứ sáu hằng tuần, Sáng nay 28.09.2024, chị em trong Ban xã Hội của Hội dòng đã đến Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình Định để thăm và chia sẻ chút quà mọn cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa ung bướu và chạy thận.

Có nhiều bệnh nhân đã nằm viện cả năm nên khi nhìn thấy chị em họ vui như được gặp những người thân của họ. Lâu rồi không thấy các Srs đến! Đúng thật, lâu rồi chúng con không đến được vì nhiều lý do, hôm nay chúng con mới có cơ hội để thăm quý ông bà!

Nhớ cơm các sơ nấu, người nhà của bệnh nhân nói vui để chia sẻ với những người bên cạnh...! Dạ, nhưng hôm nay chúng con không biếu cơm, chúng con có bánh và sữa – khi nào thuận chúng con sẽ nấu cơm nhé!
Nhìn thấy những bệnh nhân gương mặt xanh xao, đau đớn vì vừa phẫu thuật, vô hóa chất, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy để nói lời cám ơn thật cảm động.

---

Rời khoa Ung bứu, chúng tôi xuống Khoa chạy thân, có những bệnh nhân còn rất trẻ trong bộ áo bệnh viện đang ngồi trên xe lăn chờ tới phiên vào khoa lọc thận. Có những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, từ xa đến đây chạy thận mỗi tuần 2 lần, phải ở lại hành lang bệnh viện để chờ đến phiên chứ không về nhà, về nhà không ai đưa đi như thế mỗi tuần..., nhìn thấy tận mắt, đón nhận những lời chia sẻ quá xúc động từ các bệnh nhận, từ các mảnh đời đau khổ khiến chúng tôi càng thêm trân quý những gì mình đang có và nỗ lực hơn nữa để góp phần mình vào những hoạt động có ý nghĩa trong cuộc sống.

Món quà nhỏ bé, chút chia sẻ, thăm hỏi như nghĩa cử “bước đi cùng nhau” mà Sứ điệp cho Ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ XXXI, ngày 11. 02. 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi. Khi bước đi cùng nhau, chẳng có gì lạ khi có ai đó cảm thấy yếu mệt, phải dừng lại vì mệt mỏi hoặc vì rủi ro trên đường. Chính trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thấy mình đang bước đi như thế nào: liệu đó có thực sự là bước đi cùng nhau, hay chỉ đơn thuần là những cá nhân đi trên cùng một con đường, chăm lo cho lợi ích của bản thân, và để người khác “tự bảo vệ mình”. Do đó, vào Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ XXXI này, khi toàn thể Giáo hội đang trên lộ trình Hiệp hành, tôi mời gọi anh chị em cùng suy tư về sự thật rằng chính nhờ kinh nghiệm về sự mong manh và bệnh tật mà chúng ta có thể học cách cùng nhau bước đi theo phong cách của Thiên Chúa, đó là sự gần gũi, trắc ẩn và dịu  dàng. [1]
Và cũng chẳng xa lạ, trong các gia đình của chị em chúng ta cũng đang trải qua những nỗi khó khăn vì người thân đau yếu bệnh tật, rủi ro, thiên tai... mỗi mảnh đời, một hoàn cảnh. Nhưng chúng ta có niềm tin, chúng ta tin vào Đức Kitô - Đấng Phục Sinh là nguồn sức mạnh để vượt qua những khốn khó của phận người. Chúng ta hãy cầu nguyện và bước đi cùng nhau để tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện nơi cuộc sống mong manh của con người trong thế giới hôm nay.
Xin cám ơn quý ân nhân!
Xin quý chị em tiếp tục cầu nguyện, cùng nhau tin tưởng, phó thác, cùng nhau Hiệp Thông, Hiệp Hành, cùng đi với nhau trong tin yêu, hy vọng-  Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều tốt đẹp cho mỗi người trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Amen

[1](x.https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cho-ngay-the-gioi-benh-nhan-lan-thu-xxxi-cu-hanh-ngay-11-02-2023-49134)

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

 Tags: Sinh hoạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây