Xin cho các chính trị gia, các nhà lãnh đạo quốc gia luôn biết nhận ra các dấu chỉ của thời đại, - để cùng nhau xây đắp một nền văn minh tình thương, và mưu cầu hạnh phúc đích thực cho người dân.Dù tin Chúa, nhưng chúng con vẫn lo sợ đủ điều. Đức tin chúng con yếu kém, thiếu tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. - Xin Chúa thêm niềm tin, lòng phó thác và biến đổi đời chúng con như đã từng biến đổi đời các Tông đồ.
Một chút thời gian, một chút hy sinh dành cho nhau đã đem lại cho các bé cũng như quý cô những trải nghiệm về cuộc sống. Những cử chỉ nho nhỏ ấy đã gửi đến cho mỗi người một thông điệp về tình thương và lòng nhân ái. Chúng ta phải biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ và nối kết nhịp cầu yêu thương với người khác vì cuộc sống này còn rất nhiều điều phong phú, kì diệu và đầy ý nghĩa mà ta chưa khám phá ra.
Chia tay những anh chị em đồng bào trên Miền Cao, chị em và quý ân nhân mang theo niềm thương cảm sâu sắc. Thương cho cuộc sống của anh chị em suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn không đủ ăn đủ mặt. Nhưng“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” làm thế nào để tiếp tục nối nhịp cầu yêu thương, làm thế nào để chia sẻ, giới thiệu lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị nghèo nơi đây qua những lần thăm viếng, sẻ chia sắp tới.
Trong bản luật Tiên khởi của các Hội dòng Mến Thánh Giá, thánh Giuse được nhắc đến với một vị thế quan trọng: “Thánh Giuse được nhận làm bổn mạng của Tu Hội này, hãy nhờ Người chuyển cầu mà xin Thiên Chúa ban ơn cho Tu Hội được thiết lập, tiến triển và hoàn thiện” (Luật Tiên Khởi, điều 14). Đức cha Pierre Lambert de la Motte sau khi lập Dòng Mến Thánh Giá đã chọn Thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ được các Hội dòng Mến Thánh Giá.
Đến hẹn lại lên, vào ngày 16.03.2024 vừa qua, Chị em trong các cộng đoàn và các em dự tu trong vùng Đa Lạt qui tụ về cộng đoàn Đà Lạt để thực hiện hai sự kiện quan trọng trong sinh hoạt của vùng. Trước là để Mừng Lễ Thánh Giuse Quan Thầy Hội dòng. Thứ đến là để tĩnh tâm tháng.
Theo kế hoạch trong buổi gặp gỡ chị em vào dịp tĩnh tâm tháng 3. Sáng thứ Bảy ngày 16.03.2024, chị em Vùng Cam Ranh lên đường đến với Giáo xứ Nhị Hà thuộc Giáo Phận Nha Trang, để chia sẻ những món quà yêu thương từ những hy sinh góp nhặt trong suốt mấy tuần Mùa Chay vừa qua.
Sáng ngày 14.3.2024, chị em vùng Qui Nhơn quy tụ về cộng đoàn Nhà Khách Tòa Giám mục Qui Nhơn để tham dự ngày tĩnh tâm tháng. Cộng đoàn tọa lạc tại hẻm 84/25 Đô Đốc Bảo, tổ 34, KV.5, F. Trần Phú, Tp. Quy Nhơn, được thành lập từ năm 2005, với sứ mạng đồng hành cùng các học sinh, sinh viên nữ và giúp mục vụ tại Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo phận Qui Nhơn.
Một chút tình thương của Thiên Chúa được trao tặng cho mọi người không phân biệt lương – giáo, nghĩa cử ấm áp tình Chúa và tình người, là một hình ảnh sống động của Thiên Chúa tình thương, nhìn nét mặt và niềm vui của những ông bà già, người đau bệnh… khiến cho những người trao tặng quà cũng cảm thấy vui lây khi được làm trung gian để chuyển tải tình thương của Chúa đến với những người cần giúp đỡ.
chị em trong Hội dòng chúng ta cũng chung nhịp sống với Giáo hội hoàn vũ đang hướng tới xây dựng một Giáo hội Hiệp hành, cùng nhau tham gia tích cực vào mọi sinh hoạt và đời sống của Giáo hội trong đức ái, chan hòa tình yêu thương. Hành trình đi vào sa mạc 40 ngày chay tịnh là hành trình hoán cải trong những nỗ lực và tâm thế mới mẻ, vượt qua con người yếu đuối mỏng giòn và vươn tới thái độ sống chan hòa yêu thương theo gương Thầy Chí Thánh.
Sáng ngày 27/1/2024, chị em vùng Bình Định quy tụ về nhà Tổ Gò Thị trong ngày Tĩnh tâm cuối tháng theo thường lệ. Đây cũng là thời gian thuận tiện trong dịp cuối năm để chị em dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn về muôn phúc lành Ngài đã thương ban cho Hội dòng, cho Vùng và từng cộng đoàn, đặc biệt Mừng Sinh nhật lần thứ 400 của Đấng Sáng Lập Hội Dòng - Đức Cha Pierre Lambert de la Motte (28/01/1624 – 28/01/2024), đồng thời theo truyền thống dân tộc Việt Nam, tháng 12 Âm lịch là tháng kính nhớ và tri ân tiền nhân, quen gọi là “chạp mã”.