22:30 04/01/2022
Chúng ta thêm lời cầu nguyện nhân danh Ngôi Lời đã đến trong thế gian và nhờ lời cầu nguyện của Đức Trinh nữ Maria, nhờ Mầu Nhiệm Giáng Sinh soi chiếu ánh sáng chân lý và những điều vĩ đại được thực hiện cho con người trong thế giới hôm nay. Để hận thù nhường bước cho yêu thương, sai lầm thay cho sự thật, tha thứ thay cho trả thù và những chuyện thương tâm của “ mẹ ghẻ con chồng, mẹ chồng ngàn dâu, những câu chuyện thương tâm trong các gia gia đình, đau buồn mất mát” của cuộc sống nhường chỗ cho niềm vui, yêu thương phục vụ. Chúng ta không bi quan, bởi còn đó rất nhiều tấm lòng nhân ái và quảng đại luôn dành cho người thân, cho đồng bào của mình những tình cảm đặc biệt. Để được như thế cần lắm mỗi người rèn luyện cho mình kỹ năng sống cũng như lương tâm trong sạch và lòng tin yêu tưởng phó thác vào Thiên Chúa tình yêu.