Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh, là thân phụ của  Chị Maria Nguyễn Thị Xuân vừa được Chúa gọi.

Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh, là thân phụ của Chị Maria Nguyễn Thị Xuân vừa được Chúa gọi.

Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh, là thân phụ của  Chị Maria Nguyễn Thị Xuân( đang phục vụ tại Cộng đoàn Vô Nhiễm- Xã Đoài ) vừa được Chúa gọi. Kính xin chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và chị em dâng hy sinh và hiệp thông lời nguyện cầu cho Ông Cố Phêrô.

Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh, là thân phụ của  Chị Maria Nguyễn Thị Xuân vừa được Chúa gọi.

Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh, là thân phụ của Chị Maria Nguyễn Thị Xuân vừa được Chúa gọi.  

Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh, là thân phụ của  Chị Maria Nguyễn Thị Xuân( đang phục vụ tại Cộng đoàn Vô Nhiễm- Xã Đoài ) vừa được Chúa gọi. Kính xin chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và chị em dâng hy sinh và hiệp thông lời nguyện cầu cho Ông Cố Phêrô.

Xem tiếp 

 
Mạng lưới cầu nguyện Tuần VII Thường Niên

Mạng lưới cầu nguyện Tuần VII Thường Niên

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha" (Ga 20, 23). Xin cho con biết để tâm đến những món quà của Chúa Thánh Thần, và loan truyền chúng khắp mọi nơi con bước đến.Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này: cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh được lớn lên trên hành trình ơn gọi qua việc đào tạo nhân bản, mục vụ, tâm linh, và cộng đoàn, giúp họ trở thành những chứng nhân đáng tin của Tin Mừng.

Xem tiếp 

Chiêm ngưỡng Chúa Ba Ngôi Vẻ đẹp tuyệt mỹ

Chiêm ngưỡng Chúa Ba Ngôi Vẻ đẹp tuyệt mỹ

Khi chiêm ngắm vẻ đẹp của loài người, thánh Augustinô đã mời: “Hãy nhìn xem, chúng tôi thật đẹp biết bao/ vẻ đẹp chúng tôi là lời tuyên xưng về Thiên Chúa”. Còn thi hào Dante người Ý ca ngợi vẻ đẹp ghi dấu ấn của Thiên Chúa bằng áng thơ: “Đây vẻ đẹp thiêng vũ loài trọng vọng/ mắt cung chiêm huyền ấn tỏ vĩnh hằng/ dấu thiêng liêng dẫn về nguồn cùng đích/ vũ hoàn ca bay bay nhạc thơm căng”

Xem tiếp 

 
Không được như vậy

Không được như vậy  

Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế."

Xem tiếp 

Tuổi thơ tôi

Tuổi thơ tôi  

Những lời dạy thật đơn sơ bình thường ấy, không có gì có thể làm lu mờ trong cuộc đời chúng con, vẫn là một dấu ấn rất đậm nét trong tâm hồn chúng con, tuy bây giờ đã là U80, U70 rồi. Những tâm tình đó và gương sáng của Bà luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống dâng hiến của chúng con ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào nhà dòng. Bà mãi mãi là huyền thoại, là ký ức tuyệt vời của TUỔI THƠ CHÚNG CON. BÀ ƠI!

Xem tiếp 

 
 
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây