Ngày 22/5/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm Sơ Tiziana Merletti, Dòng Nữ tu Phan Sinh Người nghèo, làm Tổng Thư ký Bộ Tu hội Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ, thường gọi tắt là Bộ Tu sĩ.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm ý nghĩa sâu sắc của Mùa Chay – Phục sinh trong năm thánh Hy vọng. Cám ơn quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ để chúng con có một cuộc hành trình dài ngày trong niềm vui được chia sẻ và yêu thương. Từ đó, chúng con thêm xác tín rằng,: chuyến “ra đi” dài ngày của chúng con không phải là một hoạt động từ thiện, mà là những cuộc lên đường để gặp Chúa và đem niềm vui của Đấng Phục sinh đến với mọi người, nhất là những người kém may mắn mà Chúa cho chúng con được gặp gỡ yêu thương.
Đức Thánh Cha nói rằng: "Chúa Thánh Thần, Đấng khiến chúng ta hành động, mời gọi chúng ta đừng bao giờ đánh mất sự tự tin, niềm tin và luôn bắt đầu lại. Sau mỗi lần vấp ngã hãy đứng dậy. Chúa Thánh Thần sẽ nắm lấy tay bạn và cho bạn lòng can đảm." Đó là tiếng Chúa vang vọng nơi cõi lòng con và dẫn con đi trên những nẻo đường của cuộc sống. Con lắng nghe Chúa Thánh Thần và để Ngài dẫn dắt ngày sống của con
Lẽ sống cũng gắn liền với cách ta kết nối với thế giới. Không ai sống chỉ cho riêng mình. Chúng ta là một phần của cộng đồng, của nhân loại, và của cả hành tinh này. Một hành động tử tế, dù nhỏ bé, cũng có thể tạo ra những gợn sóng lan tỏa, thay đổi cuộc đời của một ai đó. Tôi từng chứng kiến một người vô gia cư chia sẻ mẩu bánh mì duy nhất của mình với một chú chó nhỏ. Hành động ấy, dù chẳng được ai ghi nhận, lại là minh chứng cho một lẽ sống cao đẹp: sống để yêu thương và sẻ chia.
“Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Làm sao nghe điều đó mà không mơ mộng ? Nhưng Đức Giê-su lay giũ các giấc mơ này. “Kẻ yêu mến Thầy ư ? Đó là những kẻ nhận lấy các lệnh truyền của Thầy và tuân giữ.”
"Mẹ được mời gọi để làm cho chúng ta thành những Kitô khác. Bởi vì, cũng như Mẹ đã sinh ra Đấng Thánh duy nhất của Thiên Chúa, thì cũng chính Mẹ có thể sinh ra chúng ta như những người thánh thiện cho Thiên Chúa." – Đức Cha Fulton Sheen