Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Năm B

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Năm B

Gặp gỡ Đức Ki-tô thế nào ? Không nên có một quan niệm khép kín và tình cảm ủy mị về Thánh Thể : “Ôi Giê-su của con !” Nhiều người đã từng cầu nguyện : “Ôi lạy Chúa, giờ đây Chúa đang ở trong con và con đang ở trong Chúa. Chúa và con liên kết với nhau làm một.” Nếu chỉ có như vậy mà chẳng thêm câu “Phép Thánh Thể đang liên kết toàn thể chúng con với Chúa và hết thảy chúng con với nhau” là chúng ta chẳng hiểu cho đủ về mầu nhiệm này. Khi ban cho chúng ta sự hiện diện Thánh Thể của Người, Đức Giê-su kêu mời chúng ta làm việc trên công trường bao la là thế giới, kết tâm hợp lực cùng tất cả nhân loại, và với nhiều khả năng mênh mông là sức sống của Người.

Đức Thánh Cha gửi thư đến Đại hội Đời sống Thánh hiến ở Brazil

Đức Thánh Cha gửi thư đến Đại hội Đời sống Thánh hiến ở Brazil  

Ngày 30/5, Đức Thánh Cha gửi thư đến Đại hội Đời sống Thánh hiến ở Brazil, mời gọi các tu sĩ tạ ơn Chúa vì hồng ân ơn gọi, và vun trồng ơn gọi mỗi ngày để đứng vững trong tình thương của Chúa.

Xem tiếp 

Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh, là thân phụ của  Chị Maria Nguyễn Thị Xuân vừa được Chúa gọi.

Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh, là thân phụ của Chị Maria Nguyễn Thị Xuân vừa được Chúa gọi.

Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Mạnh, là thân phụ của  Chị Maria Nguyễn Thị Xuân( đang phục vụ tại Cộng đoàn Vô Nhiễm- Xã Đoài ) vừa được Chúa gọi. Kính xin chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và chị em dâng hy sinh và hiệp thông lời nguyện cầu cho Ông Cố Phêrô.

Xem tiếp 

 
Mạng lưới cầu nguyện Tuần IX Thường niên

Mạng lưới cầu nguyện Tuần IX Thường niên  

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới này bằng lời cảm tạ, vì Chúa đã trao ban chính mình để làm của ăn nuôi sống chúng con: “Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy.” (Mc 14, 22-23). Xin cho chúng con khi chiêm ngắm tình yêu hiến dâng của Chúa, cũng biết trao ban tình yêu của chúng con cho tha nhân.
Hôm nay, con sẽ luôn nhắc nhở mình rằng, như chính Chúa Giêsu là của ăn nuôi sống đích thực, thì những công việc con làm cũng là của ăn cho anh chị em con.

Xem tiếp 

Chân phước Carlo Acutis - thầy dạy đời sống và đức tin

Chân phước Carlo Acutis - thầy dạy đời sống và đức tin  

Ngày 23/5 vừa qua Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Carlo Acutis. Điều này có nghĩa là vị chân phước qua đời ở độ tuổi thiếu niên này sẽ là vị thánh đầu tiên của thế hệ gen Y, thế hệ những người sinh từ năm 1981 đến 1996, được xem là thế hệ trưởng thành đầu tiên được sinh ra và lớn lên trong thời đại kỹ thuật số.

Xem tiếp 

 
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Năm B

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Năm B  

Gặp gỡ Đức Ki-tô thế nào ? Không nên có một quan niệm khép kín và tình cảm ủy mị về Thánh Thể : “Ôi Giê-su của con !” Nhiều người đã từng cầu nguyện : “Ôi lạy Chúa, giờ đây Chúa đang ở trong con và con đang ở trong Chúa. Chúa và con liên kết với nhau làm một.” Nếu chỉ có như vậy mà chẳng thêm câu “Phép Thánh Thể đang liên kết toàn thể chúng con với Chúa và hết thảy chúng con với nhau” là chúng ta chẳng hiểu cho đủ về mầu nhiệm này. Khi ban cho chúng ta sự hiện diện Thánh Thể của Người, Đức Giê-su kêu mời chúng ta làm việc trên công trường bao la là thế giới, kết tâm hợp lực cùng tất cả nhân loại, và với nhiều khả năng mênh mông là sức sống của Người.

Xem tiếp 

Giàu – Nghèo trong Xã hội và Nước Trời

Giàu – Nghèo trong Xã hội và Nước Trời  

“Tinh thần khó nghèo” của Chúa Giêsu đã thể hiện sâu sắc qua đoạn Kinh Thánh mà chính Thánh Phao-lô khẳng định lối sống của Thầy mình: “Đức Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 1-8).

Xem tiếp 

 
 
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây