Các thiên thần như đường truyền wifi kết nối trời và đất

Thứ tư - 29/09/2021 10:25 557 0
 

Có một đường truyền bằng wifi kết nối chúng ta với trời, ngay cả khi chúng ta không thường xuyên sử dụng nó: đó là các thiên thần. Với sự hiện diện của các thiên thần, họ nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta không hề cô đơn hoặc bị bỏ rơi trong cuộc sống này.

Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel! " Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người." ( Ga 1, 47-51 )

Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

Với những lời Chúa Giêsu nói cho Nathanaen trên đây, bài Tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ đến vị các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael.

Michael, nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa", là một chiến binh mạnh mẽ chống lại các thế lực của satan. Gabriel, nghĩa là "Người của Thiên Chúa", là người loan báo những điều quan trọng đến từ Thiên Chúa. Cuối cùng là Raphael, nghĩa là “Thiên Chúa cứu chữa”, là người luôn đồng hành và hướng dẫn con người trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Cả ba vị Tổng lãnh Thiên thần này gợi lên cho chúng ta ba điều mà mỗi người chúng ta cần biết đến. Trước hết, chúng ta không đơn độc, vì có người đang chiến đấu bên cạnh chúng ta. Tiếp đến chúng ta sẽ nhận được những đề nghị hoặc những thông tin còn lớn hơn những suy luận và tính toán của chúng ta, đôi khi là một sự kiện bất ngờ có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Sau cùng, chúng ta nên biết rằng, trọn cuộc sống dương gian chắc hẳn không ai không bị tổn thương về mặt thể xác hoặc tinh thần, vậy nên chúng ta cần được cứu chữa.

Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại với đầy đủ những phương tiện và những trải nghiệm thực tế, nên khi nói đến các thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng, gợi lên cho chúng ta những nhân vật chẳng liên quan gì đến thực tế của cuộc sống này. Một số người cho rằng đó là sản phẩm của nghệ thuật, của trí tưởng tượng con người.

Tuy nhiên, là người Kitô hữu, nếu chúng ta sở hữu một chiếc kính hiển vi thiêng liêng, chúng ta sẽ nhận ra rằng, có những thực tế chúng ta không thể đụng chạm và thấy bằng mắt thường, nhưng đó là một mạng lưới kết nối siêu năng lực giữa trời và đất, giữa chúng ta với Thiên Chúa.

Tầm một thế kỷ trước, khi đề cập đến mạng lưới wifi chắc hẳn sẽ làm dấy lên một số nghi vấn về khả năng tưởng tượng của con người, hoặc đó chỉ là trò chơi ma thuật. Chúng ta sẽ không tưởng tượng được làm thế nào mà hình ảnh, âm thanh, nội dung lại có thể di chuyển nhanh chóng trong thời gian thực, từ nơi này sang nơi khác, cách xa vạn dặm, mà không cần nhìn thấy và biết nó di chuyển như thế nào. Tuy nhiên, điều mà nhân loại nghi ngờ của thế kỷ trước nay đã trở thành sự thật hiển nhiên. Và rõ ràng cũng có cái gì đó tương tự trong đời sống thiêng liêng. 
 
Đường truyền wifi của thiên đàng được tạo thành từ các thiên thần. Chúng ta không thể thấy, nhưng Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay mạc khải cho chúng ta biết điều đó có thực. Chúng ta có thể không tin, nhưng điều đó cũng không loại chúng ta ra khỏi mạng lưới này, đơn giản chỉ là chúng ta không dùng nó. Trái lại, khi chúng ta sử dụng đường truyền này, nghĩa là chúng ta biết rằng chúng ta luôn có một kết nối với trời cao, và chắc chắn với đường truyền các thiên thần này chúng ta sẽ không hề đơn độc trong cuộc sống thường ngày.

Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng

Nguồn tin: https://hoangcatholic.blogspot.com

 Tags: Mục vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây