Suy niệm Chủ đề Mùa Chay Tuần 3 – 2025

Thứ hai - 17/03/2025 00:43 85 0
 
Suy niệm Chủ đề Mùa Chay Tuần 3 – 2025
SÁM HỐI KHƠI NGUỒN HY VỌNG

Lời Chúa: (Lc 13, 1-9)
 
“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.  May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”. (Lc 13, 8-9)

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa của chúng con, Ngài là Đấng Thương xót và bao dung. Cám ơn Chúa đã luôn yêu thương, tha thứ, kiên nhẫn đợi chờ và cho chúng  con được sống đến giờ phút này.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, là phản ánh tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn xác tín về tình yêu nhưng không Chúa dành cho mỗi người nơi Mầu Nhiệm Thương Khó và Phục Sinh của Chúa. Xin giúp chúng con can đảm trở về với Chúa mỗi ngày, giúp mỗi người điều chỉnh những đam mê lệch lạc, những chọn lựa sai lầm trong cuộc sống. Xin giúp chúng con đứng lên trong niềm vui vì tin rằng tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của mình. Ước gì khi vượt qua những vấp ngã làm chúng con được lớn lên, thấy mình mong manh, thấy Chúa rộng lượng tha thứ. Ước gì sau mỗi lần được Chúa bao dung đón nhận, chúng con trở nên hiền hoà, khiêm tốn hơn với tha nhân.

Và - Lạy Chúa Giêsu yêu mến, trong tình thương nhưng không của Ngài, không một sự bội phản, vấp ngã nào mà không được tha thứ. Xin cho con đừng bao giờ thất vọng đối với bản thân, thất vọng đối với tha nhân, và đối với tình yêu của Chúa. Xin chúa thương đến những anh chị em đang sống trong tội lỗi, lầm lạc được gia đình, giáo xứ, xã hội quan tâm giúp đỡ và cho họ một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Suy niệm:

Mahatma Gandhi kể về cuộc đời ông như sau: Hồi tôi 15 tuổi, tôi mắc một tật rất xấu, là tội ăn trộm. Khi đó tôi mắc nợ người bạn một số tiền khá lớn, thế rồi tôi đã về lấy của cha tôi một vòng đeo tay bằng vàng để bán lấy số tiền trả nợ.

Nhưng sau đó, tôi luôn luôn bị lương tâm cắn rứt, không cho tôi được giây phút bình an. Tôi không thể sống trong tình trạng này nữa. Tôi nhất quyết phải đến thú tội với ba tôi càng sớm càng tốt. Nhưng khi đến trước người, vì xấu hổ và sợ hãi nên tôi không thể thốt ra lời. Sau đó tôi liền nghĩ ra một cách thú tội bằng giấy mực. Tôi đã cầm tờ giấy đó đến trước mặt cha tôi, toàn thân tôi run rẩy và trao tờ giấy đó cho cha tôi. Ông đã đọc tờ thú lỗi của tôi, sau đó ông nhắm mắt lại trong giây lát và đã xé tờ giấy thành nhiều mảnh, rồi nói với tôi: “Biết mình là điều rất tốt”, và đến ôm chầm lấy tôi trong vòng tay tràn đầy yêu thương, tha thứ của người. Từ giây phút đó tôi hiểu và thương mến cha tôi hơn.

Thật thế,

Hoán cải để trở về với Chúa là việc làm cấp bách. Đổi mới tâm hồn là việc Chúa ưa thích hơn ngàn vạn lễ dâng. Chúa không ưa lễ dâng của bất cứ ai mà trong khi tâm hồn họ còn oán hờn, tranh chấp, hơn thua, nhỏ nhen ích kỷ… Và khi đóng cửa tâm hồn trước tình yêu Thiên Chúa, thiếu chan hòa với mọi người trong đời sống là dấu chỉ của tâm hồn không sinh hoa trái thiêng liêng như Ngài mong muốn: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!”. Lời Chúa muốn chất vấn về hoa trái thiêng liêng nơi những người bạn của Chúa, người Chúa yêu, người Chúa chọn để sống riêng cho Ngài là chính chúng ta- những nữ tu?

Dụ ngôn cây vả cho ta thấy khuôn mặt Chúa Cha là người chủ vườn kiên nhẫn, đợi chờ : “Ðã ba năm nay…”,  Ngài đã nuôi bao hy vọng: “Tôi ra tìm trái mà không thấy”.

Và,
Quyết định chặt cây- chỉ đến sau những lần hụt hẫng, chờ đợi và hy vọng. Ngài chỉ lên án, trừng phạt khi đã làm đủ cách để lay động trái tim con người.

Chúa tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ và hy vọng: “Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa”. “Một năm nữa” – “gia hạn thêm một năm ”. Nếu người nào biết suy nghĩ sẽ tận dụng mọi cơ hội, mọi biến cố để hoán cải, đổi mới cuộc đời, làm sao cho có ích lợi, sinh được hoa trái khi biết mình đã phung phí quá nhiều thời gian dài trước đây. Một sự phung phí như thế đã gây ảnh hưởng tiêu cực trên những người khác, bất lợi cho chính mình, cho gia đình, cho cộng đoàn và xã hội.

Người làm vườn không ngừng ấp ủ chút hy vọng mong manh: “Tôi sẽ vun xới, bón phân, may ra sang năm nó có trái”. Nhưng vẫn không quên đưa ra lời đe dọa cuối cùng: “Nếu không - cứ chặt nó đi”.

Kiên nhẫn, hy vọng, chăm bón, đợi chờ - nhưng cương quyết đòi hỏi, đó là thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân.

Chúa Giêsu đã từng thôi thúc chúng ta mau mau hoán cải, Ngài cũng sẵn sàng cho chúng ta thêm thời gian và cơ hội.“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10). “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8).

Mùa Chay là dịp thuận tiện Thiên Chúa cho chúng ta thêm cơ hội tốt để đổi mới trọn vẹn con người mình cả về đời sống thiêng liêng và nhân bản. Ngài cho chúng ta thêm một năm nữa, thêm cơ hội này, thêm dịp tốt, thêm thời gian để hy vọng mỗi người có thể sinh hoa trái.    
Sống tinh thần mùa chay, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc làm thêm việc lành, việc thiện, bố thí, đọc thêm kinh hay gia tăng hy sinh…Nhưng là việc sinh hoa trái thánh thiện xứng với phẩm giá là người con yêu của Ngài, phẩm giá mà chính Đức Giêsu đã phải chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh để đổi lấy.

Một năm nữa cũng có thể là hôm nay hoặc mai, ngay bây giờ hay một tiếng sau… Mỗi người không biết Chúa sẽ đến gọi mình lúc nào, khi nào Ngài sẽ trở lại để hái trái đời mình...Mùa Chay là “cơ hội vàng” để mỗi người kiểm điểm cây vả đời mình. Thêm một kỳ hạn nữa. Điều quan trọng là mỗi người đã làm gì với cơ hội, với thời hạn này? Được gia hạn thêm thời gian là hồng phúc, hãy chớp lấy thời cơ mà lo sám hối, canh tân – đây là cửa ngỏ của niềm hy vọng.

Kinh thánh cho chúng ta biết,
Từ Lêvi thu thuế, Mađalêna cô gái điếm, đến Phêrô kẻ chối Thầy, không có người nào gặp gỡ Chúa Giêsu mà không ra về với một niềm hy vọng tràn trề, không một cuộc gặp gỡ nào mà không có những khởi đầu cho một cuộc đổi mới. Nhưng ý nghĩa hơn cả đó là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa Chúa Giêsu và người trộm lành. Khi anh ta nói lời thống hối - Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23,43). Một giây phút ngắn ngủi đủ làm lại cuộc đời, đủ để trở nên thánh nhân. Không có gì là vĩnh viễn mất mát, cũng không bao giờ quá muộn để bắt đầu lại. “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người.” ( trích bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, ngày 19.01.2026, của Đức Thánh Cha Phanxicô tại nhà nguyện thánh Marta)

Tin vào Chúa Giêsu là luôn biết nhìn vào mọi biến cố, lúc may mắn thịnh vượng cũng như khi gặp rủi ro thất bại, tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Tin vào Chúa Giêsu là chấp nhận để Ngài thực hiện những phép lạ đổi mới trong cuộc đời ta. Chúng ta có sẵn sàng để cho Đức Giêsu chiếm hữu và hoạt động trong đời mình ?

Đức Giêsu đã yêu thương các môn đệ, Ngài đã yêu thương họ đến cùng (x. Ga 13,1). Ngài đã dám chết cho chúng ta để giao hoà chúng ta với Chúa Cha. Vì thế trong cuộc đời theo Chúa, đừng bao giờ ngã lòng thất vọng, vì với tình thương thì không bao giờ quá muộn, chỉ cần chúng ta mở rộng cõi lòng để tin yêu, để hoán cải và ước ao nên trọn lành. Vì yêu thương, Chúa luôn mong mỏi chúng ta trở về. Hãy thật lòng sám hối và trở về với Chúa. Chính Chúa là nguồn sống và hy vọng của chúng ta.“Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, không còn được chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại muốn chết ? Quả thật. Ta không thích gì về cái chết của kẻ phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng. Vậy, hãy trở lại và hãy sống” (Ed 18,30b-32).

Tất cả chúng ta đã được Chúa chọn và cho được Rửa tội, để được dự phần trong dân Ngài, để làm thánh, chúng ta đã được Chúa thánh hiến trong đời thánh hiến và mong chúng ta nên thánh thiện theo với đường hướng mình mà Đặc Sủng Hội dòng mời gọi. Vậy hãy nên thánh theo những gì Chúa muốn nơi chúng ta, hãy trổ sinh hoa trái thánh thiện nơi những gì rất thường có trong tầm tay mỗi người, nơi công việc mà sứ mạng của Hội dòng ủy thác cho mỗi người.  
 
Lời nguyện kết:

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã cho chúng con sống thêm ngày mới này, thêm thời gian là cho con cơ hội để hoán cải, đổi mới cuộc đời. Xin giúp chúng con cố gắng từng ngày trong việc tập luyện để trở nên người trưởng thành toàn diện. Chúng con rất muốn nên thánh, chúng con muốn nên giống Chúa. Xin chúc lành cho thiện chí của chúng con. Chúng con biết “Không vị thánh nào không có quá khứ và không người có tội nào không có tương lai”. Quá khứ là dĩ vãng yếu đuối, sa ngã. Tương lai là ngày mai tốt hơn, thánh thiện hơn. Khác biệt giữa thánh nhân và người tội lỗi chính là sự sám hối, lòng ăn năn. Chúng con biết Chúa không bao giờ thất vọng về chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ thất vọng về mình. Chúng con biết Chúa không mệt mỏi chờ đợi chúng con hoán cải và biến đổi thì xin cho chúng con cũng biết kiên nhẫn trong việc tập luyện để nên thánh mỗi ngày. Đừng bao giờ để chúng con nói lời mệt mỏi về chính mình hay về chị em, và người chung quanh chúng con trong nỗ lực tập luyện để sống thánh. Xin cho chúng con luôn tin yêu, hy vọng và cầu nguyện cho nhau trong việc hoàn thiện bản thân. Cũng xin cho chúng con nhớ rằng: “Thánh thiện và tội lỗi, lắm lúc chỉ do thắng bại của một phút hy sinh” (ĐHV. 172 ). Amen

Thực hành: Sống khiêm tốn nhìn nhận thiếu sót của bản thân để sám hối hầu nhận ơn tha thứ


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây