Để tạo hứng khởi riêng cho đội ngũ thánh hiến trẻ của Giáo phận nhà, tập sáng tác và sống theo chủ đề của giáo phận năm nay: “Cùng nhau đi làm vườn nho cho Chúa”, nay Tủ sách Nước Mặn thuộc Ban Văn hóa Giáo phận thân ái mời các bạn tham gia cuộc thi nhỏ sau đây: Tên cuộc thi: “Làm vườn nho cho Chúa”...
Cộng đoàn Giuse Gò Vấp, hôm nay không chỉ là ngày mừng Bổn Mạng, nhưng là ngày thôi nôi ngôi nhà mới của Cộng đoàn. Vì đúng vào ngày này năm ngoái- 2023, nhà mới đã được làm phép và chính thức đưa vào sử dụng. Và cùng hiệp thông với mẹ Hội dòng tạ ơn 100 năm hoàn thành nhà tổ Gò Thị và hình thành Thanh Tuyển Viện,
Ôi! Nhà tổ, nôi yên bình quyến rũ
Ánh trăng chờ ta ôn lại chuyện xưa
Cành liễu mong manh thỏ thẻ dạ thưa
Các chị ơi sao chưa vào, đứng ngó.
Ba mươi ba năm trước, ngày mồng 03.05.1991, Chân phước Carlo Acutis được sinh ra tại Luân Đôn, và qua đời 15 năm sau đó. Dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng thiếu niên người Ý thánh thiện này lại gây ấn tượng và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với bạn bè, gia đình, tín hữu và cả những người không tín ngưỡng trên khắp thế giới. Thật vậy, cuộc sống của Carlo trở thành hình mẫu lý tưởng cho những ai muốn sống một cuộc đời thánh thiện, có ý nghĩa, và tập trung vào những gì thực sự quan trọng.
xin cho con biết hòa nhập cả hai nên một: để sống là yêu và yêu là sống, vì hiểu được rằng Thiên Chúa Hằng Sống cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen.
“Mỗi ơn gọi là một “viên kim cương dạng thô” cần được đánh bóng, gia công, tạo hình trong mọi góc cạnh của nó”. Đức Thánh Cha đã dùng phép ẩn dụ này để giới thiệu chủ đề về đào tạo, không chỉ là học hỏi kiến thức mà còn là một trải nghiệm về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu.