Canh thức đêm Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ hai - 18/03/2024 21:44 237 0


CANH THỨC ĐÊM THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Lời nguyện mở đầu:
   
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con giờ phút này. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện ở đây cho chúng con và với chúng con. Chúng con xin hợp với toàn thể Hội Thánh, cùng muôn loài muôn vật cung kính thờ lạy Chúa, bởi tình yêu cao cả và tuyệt đối của Chúa đã dành cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa muốn quy tụ tất cả chúng con nên một, thành gia đình của Thiên Chúa, để tất cả được sống trong tình yêu.Tình yêu Thánh Thể vừa lan tỏa đến mọi thụ tạo, vừa lôi cuốn tất cả về với Chúa. Tình yêu Chúa xóa bỏ mọi hàng rào kỳ thị và chia rẽ, để tất cả được sống trong tình yêu, tình yêu tuyệt đối, vô vị lợi, tình yêu tự hiến và trao ban tất cả cho người mình yêu .

Thánh Thể Chúa là nơi gặp gỡ tất cả, giữa Chúa và mỗi người chúng con, cũng như giữa mỗi người chúng con với nhau. Thánh Thể Chúa đã cho chúng con cảm nếm vị dịu ngọt của tình yêu và lòng thương xót mà Chúa đã dành cho chúng con trong từng ngày sống. Hơn thế nữa chính tình yêu tự hiến và tha thứ của Chúa có sức biến đổi mọi cục diện của thế giới.

Đêm cực thánh này chúng con cùng tụ họp nơi đây để một lần nữa xác tín ân huệ Chúa ban qua Bí Tích Mình Thánh Chúa, thần dược dưỡng nuôi đời sống chúng con .Xin Chúa đón nhận tâm tình chúng con dâng hiến Chúa đây để chia sẻ với Chúa trong những giờ phút đau khổ nhất của đời người. Giờ phút hấp hối trong vườn dầu, giờ phút trao ban chính Chúa cho con người qua cái chết đau thương .

Suy niệm những giây phút cô đơn tột cùng của Chúa trong phận người, chúng con xin hiệp thông với các linh mục, các tu sĩ, những nhà truyền giáo đang phải chịu bách hại vì đạo Chúa. Những cộng đoàn không được quyền tự do thờ phượng, tự do biểu đạt, tự do hội họp theo niềm tin và thực hành tôn giáo của mình. Hiệp thông với những bệnh nhân nan y đang cô đơn trước cái chết cận kề, cả những chị em trong hội dòng và người thân của chúng con đang đau bệnh. Xin Tình yêu cứu độ của Chúa tuôn tràn trên mọi thành phần dân Chúa đêm nay, để dù sống ở hoàn cảnh nào mỗi người luôn sống trong lòng thương xót của Chúa.

Đọc Tin Mừng : (Ga 13, 1-15)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: “Ta bởi trời mà xuống'”. Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. “Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.


SUY NIỆM :
   
Trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã làm cho bánh trở nên thịt Ngài và rượu trở nên máu Ngài.Chúa Giêsu muốn ở lại với con người, để Ngài cùng với con người tiếp tục sống cùng sống với con người trong sáng kiến tuyệt vời ấy.   

Qua bí tích Thánh Thể, Chúa cho con người gắn bó với Người. Nhờ việc ăn và uống thịt máu Người, đón lấy lương thực thần linh để vừa được lãnh nhận sức sống thiêng liêng cho con người khi còn ở tại thế và còn bảo đảm cho họ có sự sống đời đời. “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi thì được sống muôn đời”. Hình ảnh của Tấm Bánh Giêsu đã được loan báo ở Cựu Ước. Khi dân đi trong sa mạc đói khát, manna chính là hình ảnh của bí tích Thánh Thể mà Chúa sẽ thiết lập trong bữa Tiệc Ly.

Chuyện kể rằng, sau khi rời khỏi đất Ai Cập, tiến vào sa mạc Sinai, những người Do Thái than trách với Mô-sê: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Thiên Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê còn hơn là chết đói ở đây”. Thiên Chúa nghe biết liền phán với ông Mô-sê: “Ta sẽ làm cho bánh từ trời như mưa rơi xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Riêng ngày thứ Sáu, sẽ có gấp đôi phần cho chúng lượm mỗi ngày để ăn vào ngày thứ Bảy”. Quả nhiên, sáng nào cũng thế, mỗi người lượm bánh tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu. Và khi mặt trời tỏa sức nóng, thì bánh đó tan ra. Người Do Thái đặt tên cho vật ấy là “Manna”. Dân Israel đã ăn “Manna” trong suốt bốn mươi năm, cho đến khi họ đi tới miền Đất Hứa. Như thế, “Manna” là thực phẩm được gửi đến bởi Thiên Chúa, để giữ cho dân chúng khỏi đói mà đủ sức cho cuộc hành trình tiến về Đất Hứa. Đối với người Do Thái, không bánh nào cao trọng bằng bánh Manna.

Nếu người Do Thái còn in đậm trong trí nhớ phép lạ manna, thì Chúa Giêsu quả quyết với họ rằng chính là Chúa Cha ban cho họ lương thực huyền nhiệm đó. Chúa Giê-su đã chỉ cho mỗi người sự khác biệt giữa manna và Bí Tích Thánh Thể. Manna chỉ là lương thực để nuôi dưỡng thân xác, còn Thánh Thể  chính là  lương thực thần liêng  nuôi sống tâm hồn. Manna là lương thực của đời này, còn Thánh Thể thì bảo đảm cho con người được sự sống đời sau. “Tổ tiên các ông đã ăn Manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì khỏi phải chết” (Ga 6,49)

Thiên Chúa đã cưu mang dân Ngài và dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Để chứng tỏ lòng thành tín của Chúa đối với họ, Chúa đã ban Bánh Thiên Chúa làm của ăn cho dân (Xh 16, 16). Không chỉ làm lương thực đi đường, mà qua miệng Môsê Thiên Chúa muốn gửi đến cho nhân loại  một thông điệp: Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa đã cho mưa manna từ trời xuống mỗi ngày, để cha ông họ ăn no thỏa thích. Và đó là lý do mà tại sao người ta nói là :“bánh Thiên thần phàm nhân được hưởng” (Tv 77, 25). 
Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể để ở với loài người. Đêm tiệc ly Ngài thực hiện điều mà Ngài đã giới thiệu cho con người trong hành trình rao giảng Tin Mừng “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời.” (Ga 6 ,58 ).

Bữa tiệc Thánh Thể cho chúng ta thấy dấu chỉ của sự hiệp nhất yêu thương của dân Chúa.  
Hiệp nhất trong cùng một thân thể nói lên tình tương thân tương ái giữa mọi thành phần trong Hội Thánh.Thân thể Chúa Giê-su không giới hạn trong một nhóm nhỏ nơi gia đình, đơn lẻ trong một cộng đoàn giáo xứ, dòng tu… nhưng thân thể này được mở rộng, lan tỏa đến với mọi người trên toàn thế giới đó là tình đồng loại.

Mở nhạc: Vườn dầu năm xưa ( Đinh Công Quỳnh và Huỳnh Minh Kỳ)   

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chiêm ngắm tình yêu Chúa đã tự hiến cho chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể, chúng con được mời gọi trở nên tấm bánh Giêsu cho người khác qua nghĩa cử phục vụ và yêu thương anh chị em. Chiêm ngắm Chúa trong Bí Tích Thánh Thể liên kết chúng con với anh chị em đồng loại trong cơn khốn khó mà nhiều người đang trải qua.
Người người được gần nhau nhờ sống với Chúa, gắn kết hơn với Chúa vì mỗi người luôn xác tín rằng: Tình yêu của Chúa luôn được thực hiện trong từng hiến lễ, trong từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim. Chúa Kitô vẫn tiếp tục dâng hy tế của mình để tuôn trào ơn Phục Sinh mỗi khi dân Chúa cử hành mầu nhiệm Vượt Qua

Tình yêu thánh hiến từ Thánh Thể không bao giờ mai một trong Hội Thánh. Hội Thánh từ thời sơ khai cho đến hôm nay vẫn không ngừng đón nhận những thử thách nhưng đã vượt qua và ngày càng lớn lên trong mọi thử thách ấy nhờ tình yêu, sức  sống từ Thánh Thể Chúa dưỡng nuôi.
  
Đời người vẫn còn đó nhiều đau đớn, ưu phiền, tang tóc…dù người ấy ở trong vai trò, địa vị nào trong Xã Hội…Khi nhân loại vẫn còn, thụ tạo còn, vẫn còn đó dấu ấn vô cùng của Thánh Giá, sự chết, sự tự hiến của Chúa Giêsu trong Thánh Thể …Nếu Chúa Kitô đã phục sinh ngang qua Thánh Giá, và tái diễn hằng ngày trong hiến lễ Thánh Thể, chúng con cũng sẽ như Chúa, sẽ phải đón nhận Thánh Giá, rồi vào vinh quang Phục Sinh. Bước theo Chúa, vác Thánh Giá để đến Phục Sinh đó là hành trình tất yếu, sẽ không bao giờ vắng bóng trong đời người Kitô hữu.
   
Chiêm ngắm Chúa đau khổ, cô đơn trong vườn dầu “Ôi Chúa ơi, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đành bỏ con, sao Chúa đành bỏ con..”( Tv.21 ) cho con hiểu thêm về phận người, kẻ theo sát chân người trong đời thánh hiến về những khổ đau mình đang trải qua. Lòng thương xót của Chúa, tình yêu Ngài đã cúi mình thật sâu trong thân phận con người đang cùng với con ghánh vác và chấp nhận đau khổ. Con không đơn côi, cô độc trong hành trình vác thập giá đời này.
  
Chiêm ngắm Chúa Giêsu bị chối từ “Tôi không biết ông ấy” (Ga 8,25) cho con thêm một lần tỉnh ngộ vì nhiều lần mình đã vô tình làm cho khuôn mặt Đức Giê-su bị xấu đi bởi những việc làm thiếu nhân cách, không trung thực, thiếu đức ái, thiếu cảm thông, không trưởng thành …của con.
 
Chiêm ngắm Chúa toát mồ hôi máu“ Mồ hôi của Người như những giọt máu rơi xuống đất" (Lc 22,44) vì biết rằng khổ hình thập giá và cái cái chết đang đến gần trong từng gang tất, cho con hiểu thêm rằng: tủi nhục, bị ruồng bỏ, xa lánh, loại trừ, bị coi là vô dụng…mà người ta dành cho nhau, nó sẽ là vũ khí nguy hiểm giết chết con người nhanh hơn Virus Corona. Để con biết luôn trân quý, tôn trọng phẩm giá mỗi người.
 
Chiêm ngắm hành động hung tợn của đám lính đi tìm bắt Chúa, “Người còn đang nói, thì Giuđa, một trong Nhóm Mười Hai, đã đến. Cùng đi với hắn, có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc”( Mt 26,47) để  bắt một người hiền lành đã từng làm ơn cho dân chúng. Cho con hiểu thêm sức mạnh của con người nội tâm, sức mạnh của con người sống gắn kết với Chúa Cha, sức mạnh của con người chuyên làm việc thiện…Xin cho con bắt chước Chúa để được sức mạnh trước sự giải thích sai lạc của người ích kỷ, sự chống đối của những người kêu ngạo vì háo danh, sự ghen tị của trí óc con người,về sự đổ lỗi, vu oan và về vô số tội lỗi của nhân loại… đòi hỏi người tin vào Chúa phải trung thành.
  
Chiêm ngắm Chúa khi Chúa khiêm tốn nộp mình cho đám lính“ Chính là Ta đây”…Cho con hiểu thêm rằng: Không có thử thách, khó khăn, gian khổ nào làm con khủng hoảng, sợ hãi, bỏ cuộc vì hiểu biết, yêu mến, và xác tín Chúa đã chịu tất cả những đau khổ của phận người như thế vì lợi ích duy nhất là để cứu sống con.  
  
Chiêm ngắm những đau khổ của Chúa trong vườn dầu cho con thêm sự hiểu biết và tiếp thêm sức mạnh giúp con chế ngự những cám dỗ của cuộc sống thường ngày. Những gì con đang trải qua hôm nay cũng giống như những gì Ngài đã trải qua trong cuộc khổ nạn. Chế ngự cám dỗ mà Chúa muốn con trong hiện tại là gì nếu không phải là tội lỗi và cuộc sống thấp hèn, tầm thường của mình. Điều Chúa muốn con chiến thắng là sống đời nội tâm sâu xa, kết hiệp liên lỉ với cuộc khổ nạn của Chúa. Tạo cho mình nét đẹp thánh thiện trong vui tươi, vị tha giữa cái nhỏ bé đơn điệu, nhàm chán mỗi ngày.

 Hát: Mầu nhiệm tình yêu ( Giang Tâm)
   
Lời Nguyện Kết :
   
Lạy Chúa Giêsu là vua vũ trụ đã chịu đau khổ và bị đóng đinh vì con.! Con có thể mong đợi một cuộc sống dễ dàng khi Chúa đã sống một cuộc đời khó khăn sao? Xin cho con biết chọn làm việc, cầu nguyện, chịu đau khổ giống Chúa. Chúa đã chọn chịu đau khổ, khó khăn, hiểu lầm, chống đối và chết vì con. Con xin chọn làm việc và chịu những đau khổ đời mình vì danh Chúa. Xin cho con luôn nhận ra sự vĩnh cửu trong những điều bé nhỏ thấp hèn trong ngày sống để quyết tâm sống chết cho tình yêu. 

Lạy Chúa Giêsu, chiến tranh, hận thù, đói nghèo, thất nghiệp, giả dối, lọc lừa...làm hại người đồng loại vẫn diễn ra nhan nhản mỗi ngày làm cho con cảm thấy thấy sự dữ như đang thắng thế. Con cảm thấy thật khó chấp nhận vì bao đau thương mà con người vẫn đang phải ghánh chịu vì sự tiến bộ của khoa học và nền văn minh tột bậc của thời hiện tại.
Khi chiêm ngắm Chúa đón nhận mọi khổ đau, cô đơn và cái chết nhục nhã trong bình an và tin tưởng. Xin cho từng người trong nhân loại sức mạnh nội tâm để bước theo Chúa trong biến cố đau thương này...  Chúng con tin rằng : Dù sự ác, sự tội có  mạnh đến đâu, nếu ai kiên trì theo Chúa trong đau khổ, thì sẽ được ở với Chúa trong vinh quang. Amen.” 

Hát: Kinh hòa bình
( Thinh lặng – kết thúc)


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây