Chúng ta không cậy dựa vào bất cứ điều gì ngoài Thập Giá Chúa Kitô

Thứ ba - 11/07/2023 21:16 783 0

CHÚNG TA KHÔNG CẬY DỰA VÀO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NGOÀI THẬP GIÁ CHÚA KITÔ

Lời nguyện đầu:

Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu và sự sống của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ vì muôn vàn ân huệ Chúa thương ban. Tạ ơn Chúa gìn giữ chúng con qua một đêm ngủ được bình an và thức dậy để ca tụng Chúa trong giây phút linh thiêng của đầu ngày mới.

Giờ này đây, chúng con được cùng nhau quy tụ trước nhan Thánh Chúa để cảm nghiệm tình yêu sâu lắng Chúa đã dành cho chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, và bằng chính tình yêu tự hiến trên thánh giá nên dấu chỉ tình yêu và ơn cứu độ cho chúng con. Đặc biệt, chính nơi thánh giá Chúa trở nên điểm tựa và đối tượng duy nhất cho mỗi tâm hồn chúng con. Xin ánh sáng tình yêu Thánh Linh Chúa đến soi dẫn, đồng hành giúp chúng con luôn xác tín vào tình yêu duy nhất là chính Chúa. Để trong đời sống dầu ở bất kỳ cảnh huống nào, chúng con vẫn bám chặt vào Chúa và chỉ cậy dựa một mình Chúa mà thôi.
 
Nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng chư thánh giúp con sống gắn bó với Chúa trong giờ suy gẫm, hầu kính múc được nhiều ơn thánh giúp chúng con sống tốt ơn gọi mình trong mọi ngày sống của chúng con.

Suy niệm

Sau khi Chúa Giêsu bị người Samari từ khước cách phủ phàng thì một người thanh niên đến gặp và thân thưa với Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Lời xin của anh thanh niên này rất có giá trị đối với Chúa Giêsu trong lúc này, đây không phải là lúc Người được vẻ vang, được đón tiếp bằng những bữa tiệc linh đình…Trong bối cảnh Chúa bị từ khước, xua đuổi cách lạnh lùng, đến nỗi hai anh em ông Giacôbê nổi nóng muốn lấy lửa từ trời đến thiêu hủy dân thành. Có lẽ người thanh niên này cũng đã nhìn thấy khoảnh khắc Chúa bị từ khước. Vậy mà, anh ta vẫn quyết tâm đến thưa với Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Điều này nói lên một thái độ dứt khoác của chàng thanh niên: “cho dù Thầy có đi đâu, bị từ khước thế nào, con đường theo Thầy có bi đát thế nào đi nữa thì tôi cũng theo Thầy”. Người thanh niên xin theo Chúa Giêsu trong lúc Người đang không được trọng vọng, không chút tiếng tăm, địa vị gì đối với dân chúng. Chàng thanh niên đến vào lúc Chúa đang bị chính con người xua đuổi.

Trước lòng quãng đại của người thanh niên, Chúa Giêsu cho anh thấy rõ sứ mạng của Ngài: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.
 
Ngày hôm nay Chúa cũng không ngừng lặp lại điều đó với người sống đời thánh hiến.“Con chồn dù chạy suốt ngày cũng có hang để ẩn núp, chim trời bay suốt ngày cũng có tổ để nghỉ ngơi, nhưng Con Người và những kẻ theo Chúa không lấy một chỗ tựa đầu”.

Con Người không chỗ tựa đầu được hiểu theo nghĩa vật chất là người không có nhà cửa, không của cải; hiểu theo nghĩa xã hội: không có chỗ an toàn, là người không có chỗ đứng trong xã hội…Nếu xét về nghĩa thiêng liêng, đó là người không có tài năng, nhân đức nào để cậy dựa và theo nghĩa tâm linh là không lấy chính mình không một chỗ tựa cho mình.

Thái độ dứt khoát là yếu tố căn bản để trở nên môn đệ của Ngài. Theo Chúa là cần phải bỏ mọi sự, không lưỡng lự, không thể tiến thoái lưỡng nan, không chấp nhận nhập nhằng với những ràng buộc tình cảm, của cải vật chất hay tinh thần. Chúa nói với người thanh niên xin theo Người và mỗi chúng ta hôm nay. Muốn trở thành người thợ cày tốt thì người cầm cày phải cầm cày thật chắc và nhìn thẳng về phía trước để đi, nếu không thì đường cày sẽ cong queo, cày sẽ ngả nghiêng – luống cày sẽ không sâu xuống đất được. Để theo Chúa người môn đệ phải ưu tiên số một cho những đòi hỏi của Nước Trời. Phải từ bỏ tất cả quá khứ, quên đi dĩ vãng (x. 1 Pr 5,8-9), và nhắm thẳng vào tương lai để ta tiến bước.

“ Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”, Lời này Chúa nói với chàng thanh niên cách đây hơn 2000 năm, hôm nay Ngài cũng nói với chúng ta. Những ai muốn theo Ngài cần phải có một thái độ từ bỏ, dứt khoát tận căn; Ngài không bao giờ chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp nào...Thật thế, người sống đời thánh hiến chỉ thực sự đạt được ơn gọi của mình, khi nó sống trọn vẹn cho Thiên Chúa; chỉ thực sự hạnh phúc khi thuộc trọn về Chúa. Những việc làm, như hy sinh, hãm mình, khổ chế, chỉ thực sự có ý nghĩa và giá trị, nếu chúng được thực thi như một cố gắng dốc cạn chính mình để sống tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, và đó cũng là mục đích cuộc đời người Kitô hữu.

Nhưng thực tế thì sao?
Nhiều lúc chúng ta rơi vào ảo tưởng, tưởng rằng mình làm được việc này việc kia, mình có khả năng này, tài khéo kia...tất cả tự sức mình, do nổ lực từ bản thân mà không muốn nhìn nhận tất cả là do ân ban nhưng không của Thiên Chúa, kể cả kinh nghiệm của mình. Chúa ban cho chúng ta ơn này ơn khác không phải để ta tự mãn, nhưng là để ta biết dùng nó mà ca tụng Chúa và phục vụ tha nhân. Nếu cậy dựa vào sức riêng mình, chúng ta sẽ là người khốn khổ nhất mà thôi. Chúa Giêsu đã từng cảnh báo: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12, 20-21)

Vì thế, chúng ta hãy tập cho mình tinh thần sống khiêm tốn, đơn sơ, tin tưởng vào Chúa, biết dùng mọi khả năng với hết lòng biết ơn Chúa, buông mình cho sự cuốn hút của tình yêu dành cho Đức Kitô, Đấng đã từng không nơi gối đầu để hoàn toàn thuộc về Cha và chu toàn sứ mạng theo ý Cha. Một khi đã buông bỏ tất cả để thuộc về Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình Chúa yêu, sẽ nhận ra đâu là sức mạnh, là đích điểm duy nhất để ta cậy dựa. Lúc đau khổ tột cùng trên Thánh Giá, Đức Kitô đã phải thốt lên “Ta khát”, Chúa đang khát tình yêu đơn hèn của nhân loại, Chúa muốn chúng ta san sẻ nỗi thống khổ cùng cực Ngài đang vác vì nhân loại.
Lúc này, ngài cũng nói với chúng ta “Ta khát”,

Là nữ tu MTG, chúng ta đang đứng gần thập giá Đức Kitô. Theo sát Ngài như thế, chúng ta có thể làm gì để chia sẻ với nỗi thống khổ của Người?
Nếu chúng ta đang khát để nên giống Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu Chúa Giêsu muốn gì nơi chúng ta hơn. Chúng ta sẽ nhạy cảm hơn với cái khát của chị em, của người nghèo. Nhất là khi chúng ta chân nhận sự bất lực trước cái khát đích thực, Chúa Giêsu sẽ là người lấp đầy, làm thỏa mãn cơn khát của chúng ta. Từng bước chúng ta sẽ nên giống Chúa và thuộc về Chúa hơn trong từng phút sống của mình.

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu, người đời coi của cải vật chất là nơi nương tựa, là phương tiện sống hạnh phúc và là chỗ dựa an toàn cho bản thân. Vì thế, họ thường tìm kiếm nó bằng mọi giá, thậm chí bán rẻ lương tâm Kitô hữu, bán rẻ nhân phẩm và ngay cả linh hồn mình. Và khi có được của cải, người ta dễ an tâm vì tưởng rằng nó sẽ là chỗ cậy dựa trong tương lai. Của cải làm lòng người khó lắng nghe Lời Chúa, khó thực hiện những đòi hỏi của Tin Mừng và vì thế dễ quên Chúa và dễ đánh mất Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa muốn con hãy theo Chúa, hãy sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi để được hạnh phúc đời đời, hãy đổi nơi nương tựa tạm bợ là khả năng trí tuệ, khả năng vật chất để tựa nương vào đá tảng vững bền là nơi Chúa. Thật hạnh phúc cho  con biết bao khi ở trần gian mà biết bám víu vào Chúa. Được sống thanh thản bình an trong sự yêu thương bao bọc của Chúa hơn là có lắm tiền, nhiều của. Được biết bao hồng ân to lớn của cuộc sống mà con đang có, có giá trị gấp ngàn lần so với  những gì mà con đã hy sinh từ bỏ.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã cho con giờ này để nhìn lại mối tương quan tình yêu của con với Chúa. Con yêu mến Chúa không phải để được điều này điều kia nhưng là với trọn tình thảo hiếu. Chúng con muốn thuộc trọn về Chúa, muốn yêu mến Chúa chỉ vì Chúa đáng yêu mến, tôn vinh và chúc tụng đến muôn đời. Hôm nay, một lần nữa xin Chúa cho con xác tín vào tình yêu từ Thập Giá. Xin giúp con không bao giờ được cậy dựa vào khả năng, công phúc của mình nhưng hoàn toàn tín thác cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin tình yêu và lòng thương xót Chúa cải hóa tâm hồn con, giúp con sống gắn bó mật thiết với cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa để phần nào làm dịu cơn khát mà Chúa đang đợi chờ nơi con người trong nhân loại hôm nay. Amen
         

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây