Lạy Cha, xin làm cho tim con ngày một quảng đại, và xin lấy đi những cố chấp trong con, nhờ đó con biết ngoan ngoãn để Cha bước vào và biến đổi lòng con, tựa như lời ĐGH Phanxicô nói: "Ngài sẽ rất vui lòng làm thêm một việc, ấy là thanh tẩy trái tim của ta, loại bỏ những đá sỏi và gai góc đã khiến Lời Ngài bị chết nghẹt." Để có thể cho đi hạt giống Lời Chúa, con phải để mình nên như mảnh đất màu mỡ đón nhận Lời Ngài.
Con mở rộng tâm hồn hân hoan chào đón ngày mới, để kết hiệp với Trái Tim Chúa. Nơi Ngài, con có thể trút bỏ bao mệt nhọc. "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28). Đây là một lời mời gọi dành cho tất cả mọi người và đặc biệt, cho những ai "biết chạy đến với lòng Thương Xót của Chúa, và mong đợi sự cứu rỗi của Ngài." (ĐTC Phanxicô)
Con khát khao được hợp nhất cùng Chúa Giêsu trong ngày mới hôm nay. "Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được". (Mt 10, 39). Chúa Giêsu cho con thấy niềm vui đích thực nằm trong niềm tin đơn giản của đời sống là được trao ban cho người khác.
Lạy Cha nhân từ, trong những ngày cuối của tháng kính Thánh Tâm. Xin mở rộng lòng con và biến đổi tâm con nên khí cụ để mang hồng ân của Người đến cho mọi người. Hôm nay, xin cho con biết nhận thức và yêu thích những giá trị lịch sử, cội nguồn gốc rễ của Hội dòng, qua việc đón nhận và trân trọng những chứng từ mà con nhận được từ các bậc cao niên.
"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11, 29) Xin giúp con có trái tim giống trái tim của Chúa Giêsu, Con Cha. Con xin dâng ngày sống hôm nay lên Cha để cầu nguyện cho những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Hôm nay, con tạ ơn Cha vì sự hiện diện đầy yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha vì đã tỏ bày cho con thấy cuộc sống của Người là sự kết hiệp của tình yêu, và đó là cách Cha muốn chúng con được hiệp nhất trong đức ái. Lạy Cha, xin cho con biết cộng tác xây dựng tình hiệp thông qua những cử chỉ yêu thương ở những nơi mà con ghé đến. Con xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các cộng đoàn trong Hội dòng.
“Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 2) Con cầu xin Chúa Giêsu cũng thổi hơi vào con. Con cảm nhận thế nào với hơi thở này? Khao khát nào chỗi dậy trong con? Xin Chúa Thánh Thần truyền động lực thúc đẩy con trong các sứ mạng hằng ngày.
Vào giữa ngày hôm nay, con dành chút thời gian tĩnh lặng để nhìn lại lời khấn vâng phục mà định hướng Hội dòng mời gọi trong tháng này. Con đặt mình trước mặt Chúa và nói với Ngài mọi điều từ trái tim con: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” (Dt 10, 9). Như Mẹ Maria luôn sẵn sàng cộng tác với tiếng “Xin vâng” trong sứ mạng của Giêsu Con Mẹ. Xin giúp con dõi theo gương Mẹ để luôn có thể sẵn sàng đáp trả bất cứ điều gì Chúa muốn nơi con.
Con tạm gác lại những hoạt động trong ngày, hồi tâm lại những gì mình đã trải qua sáng nay. Những cuộc gặp gỡ của con diễn ra như thế nào? Xin cho con ý thức được cách Chúa đã hiện diện với con trong cuộc sống của chị em cộng đoàn con. Chia sẻ với người khác cũng chính là cách mà chúng con đang giúp đỡ lẫn nhau, xin cho con biết ơn sự hiện diện của người chị em bên cạnh. Con xin dâng lời cầu nguyện cho người cao niên và người trẻ xây dựng cầu nối giữa các thế hệ.
Con khởi đầu ngày mới với tâm tình biết ơn Thiên Chúa Cha, Đấng đã cho con được biết Ngài qua Con của Ngài: "Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14, 6b) Con xin được sống hành trình hôm nay theo ý lực này, để những ai con gặp gỡ đều có thể nhận ra trái tim nhân từ của Chúa Giêsu trong những cử chỉ của con. Lạy Chúa, con nguyện dâng những bận tâm về công việc và những lời nguyện cầu của con theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng và nguyện sẵn sàng hiện diện ở những nơi cần đến con.