Sinh hoạt - Trang 23

Sinh hoạt

"Nhà sách Đồi Thánh Tâm" của Hội dòng chính thức hoạt động tại Giáo xứ Xã Đoài

"Nhà sách Đồi Thánh Tâm" của Hội dòng chính thức hoạt động tại Giáo xứ Xã Đoài

 00:06 25/06/2022

Tạ ơn Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót luôn yêu thương, quan phòng để Hội dòng được mở rộng, có thêm cơ sở để thực hiện sứ mạng đa dạng của mình nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của Đấng Bản quyền Giáo Phận và Giáo xứ. Ước mong những đóng góp âm thầm, nhỏ bé bằng chính sự phục vụ niềm nở, vui tươi, tận tình của chị em nơi Nhà sách là phương tiện truyền giáo hữu hiệu cho sứ mạng tông đồ của Hội dòng.
Chị em vùng Ban Mê Thuột tưởng nhớ Đấng Sáng Lập dòng và Thánh Lễ Giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte

Chị em vùng Ban Mê Thuột tưởng nhớ Đấng Sáng Lập dòng và Thánh Lễ Giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte

 21:03 18/06/2022

Hòa chung tâm tình hiếu kính biết ơn, Chị em vùng Ban Mê Thuột quy tụ nhau trước di ảnh Đức Cha Lambert tại cộng đoàn Lâm Bích - Kitô Vua trong bầu khí trang trọng dâng về Đấng Sáng Lập nén hương thành kính để tưởng nhớ, ghi ơn cùng bày tỏ nguyện ước sống trọn tình con thảo qua Linh đạo Mến Thánh Giá mà đức cha đã để lại; theo gương các bậc tiền nhân nhiệt tình sống chứng nhân trong sứ vụ của mình để hoa trái của đời sống của mỗi người mang ơn cứu độ cho anh chị em đồng loại.
Chị em MTG TT Nhóm Ba Ngòi tưởng niệm Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá.

Chị em MTG TT Nhóm Ba Ngòi tưởng niệm Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá.

 19:12 16/06/2022

Tưởng nhớ về Đấng Sáng Lập không chỉ dừng lại ở tâm tình tri ân, cảm phục hay hãnh diện về tấm gương sáng ngời của ngài, mà những tâm tình ấy phải được đi vào cuộc sống, trở thành nguồn động lực giúp mỗi người con Mến Thánh Giá can đảm sống và xây dựng gia đình, giáo xứ , xã hội qua việc sống Linh đạo và Đặc sủng của Hội dòng bằng một tình yêu sâu đậm dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của đời mình.
NGHI THỨC TƯỞNG NHỚ ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LAMOTTE VÀ THÁNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 343

NGHI THỨC TƯỞNG NHỚ ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LAMOTTE VÀ THÁNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 343

 20:53 14/06/2022

NGHI THỨC TƯỞNG NHỚ ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LAMOTTE VÀ THÁNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 343Tại Trung tâm Mục Vụ, Tổng Giáo phận Sài Gòn
Cảm nghiệm sau những ngày tĩnh tâm

Cảm nghiệm sau những ngày tĩnh tâm

 23:12 07/06/2022

Lúc này, sau những ngày tĩnh tâm ngồi đây để viết lại những dòng cảm xúc này:  như một lần nhắc nhớ mình về những khoảnh khắc được ở lên núi cao và gặp được Chúa - giờ lại xuống núi, chính những điều tôi được nghe được cảm nghiệm thì phải sống, phải thi hành trong đời thường.Tôi thầm hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn mỗi ngày để trưởng thành cả về mặt tâm linh và nhân bản.
Tưởng niệm Đức cha Lambert de la Motte Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá

Tưởng niệm Đức cha Lambert de la Motte Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá

 20:53 04/06/2022

“Như chim về tổ, sông về nguồn, con người nhớ về tổ tiên”.Hằng năm, vào ngày 15.6 chị em chúng ta cùng với những người con trong đại gia đình Mến Thánh Giá tưởng nhớ Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, người Cha tinh thần và là Đấng Sáng Lập Dòng của chúng ta.Giờ đây chúng ta quy tụ bên nhau trước di ảnh Đức Cha Lambert để dành cho ngài phút mặc niệm với trọn tình hiếu kính, tri ân.
Lời nguyện giờ Kinh Phụng Vụ Tháng 6

Lời nguyện giờ Kinh Phụng Vụ Tháng 6

 22:57 30/05/2022

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TRONG THÁNG 6/2022 Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình Kitô hữu trên toàn thế giới; xin cho họ diễn tả và trải nghiệm tình yêu vô điều điện, cũng như tiến bộ về sự thánh thiện trong cuộc sống thường nhật.
Hành hương về bên MẸ.

Hành hương về bên MẸ.

 10:55 05/05/2022

“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ.” (GH 67)
Nghỉ hưu chưa phải là già

Nghỉ hưu chưa phải là già

 19:36 02/05/2022

Nếu nhìn một cách khách quan là thế đấy, nhưng không! Nghỉ hưu chưa phải là già, chưa phải là chấm hết mà chỉ là một điểm dừng để chúng ta nghỉ ngơi sau một hành trình dài phục vụ có người 70 năm, 80 năm, 90 năm và hơn thế nữa. Nhìn lại quý bà nơi Nhà hưu mặc dù tuổi đã cao nhưng tâm hồn còn rất trẻ, tay chân tuy đau yếu nhưng tinh thần thì đầy sức mạnh, đôi mắt đã lem nhem nhưng có tầm nhìn rất xa, trí khôn không còn minh mẫn nhưng biết thích ứng với những  tiện nghi công nghệ thời đại và dễ hòa nhập với tuổi trẻ…
Cộng đoàn Giuse Gò Vấp mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Giuse Thợ ( 1.5)

Cộng đoàn Giuse Gò Vấp mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Giuse Thợ ( 1.5)

 21:32 30/04/2022

Hòa chung niềm vui với Giáo hội trong ngày lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ, cộng đoàn Giuse Gò Vấp đã tổ chức lễ tạ ơn mừng bổn mạng vào lúc 5h15 ngày 30/04/2022 tại nhà nguyện của cộng đoàn.
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây